Iheanacho đưa Leicester vào chung kết FA Cup

Một pha uy hiếp khung thành Leicester của Danny Ings - Ảnh: Reuters

* La Liga: Real Madrid may mắn chia điểm trước Getafe

Rạng sáng 19/4, tiền đạo Kelechi Iheanacho ghi bàn thắng duy nhất giúp Leicester City đánh bại Southampton 1-0 trên sân Wembley để đoạt vé vào chung kết FA Cup năm nay.

Trận này, Leicester cầm bóng ít hơn nhưng các học trò HLV Brendan Rodgers chơi mạch lạc hơn và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn.

Ngay hiệp 1, Leicester có ít nhất 3 cơ hội để mở tỉ số sau những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, cả Jamie Vardy và Wilfred Ndidi đều dứt điểm hỏng ăn trong tư thế trống trải, trong đó có tình huống Vardy đối mặt với thủ môn Fraser Forster ở phút 34.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhưng với sức ép liên tục và cùng với một chút may mắn, các học trò HLV Brendan Rodgers cũng có bàn mở tỉ số khi bước vào hiệp 2.

Phút 55, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Jamie Vardy thực hiện pha đi bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Kelechi Iheanacho dứt điểm.

Pha đệm bóng đầu tiên của Kelechi Iheanacho không chính xác nhưng may mắn vẫn đứng về phía các cầu thủ Leicester khi bóng trúng chân hậu vệ Southampton bật ngược trở lại ngay vị trí Iheanacho, giúp tiền đạo này tung thêm cú đá bồi hạ gục thủ môn Fraser Forster, mang về bàn thắng duy nhất cho Leicester.

Vượt qua Southampton 1-0, Leicester giành vé vào chung kết FA Cup gặp Chelsea, đội bóng đã vượt qua Man City 1-0 ở trận bán kết trước đó.

* Ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid may mắn cầm hòa Getafe 0-0 trên sân Coliseum Alfonso Perez. Kết quả này khiến đội bóng Hoàng gia kém đội dẫn đầu Atletico Madrid 3 điểm.

Real Madrid (áo trắng) luôn bế tắc trước sự chắc chắn của Getafe - Ảnh: AP

Real Madrid (áo trắng) luôn bế tắc trước sự chắc chắn của Getafe - Ảnh: AP

Real vừa có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Barcelona trong trận cầu “siêu kinh điển” ở vòng trước. Nhưng trước một Getafe "không cùng đẳng cấp" thì đoàn quân của HLV Zinedine Zidane lại thể hiện sự yếu ớt đáng kinh ngạc.

Bước vào trận này, Real bất ngờ để chân sút số 1 của họ là tiền đạo Karim Benzema ngồi ghế dự bị. Đây là một quyết định hết sức mạo hiểm của HLV Zidane.

Không có Benzema, Real gần như không thể gây sóng gió cho khung thành của Getafe, ngoài tình huống Mariano Diaz đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

“Kền kền trắng” thi đấu bế tắc, gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Kết quả hòa 0-0 thể hiện rõ sự bất lực của hàng công Real. Chia điểm trước đối thủ yếu, cộng với việc Atletico Madrid thắng đậm Eibar 5-0 thì Real lại bị nới rộng khoảng cách lên 3 điểm và sẽ rất khó khăn để cạnh tranh ngôi vô địch mùa này.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/254685/iheanacho-dua-leicester-vao-chung-ket-fa-cup.html