Iran dội 25 tên lửa vào Israel
Iran phóng 25 tên lửa đạn đạo vào Israel chiều 20/6, đánh trúng nhiều mục tiêu quân sự và thành phố lớn, gây thương vong nặng. Israel lập tức đáp trả.

Đống đổ nát tại một địa điểm ở Israel sau khi trúng tên lửa của Iran ngày 19/6. Ảnh: Shutterstock/Guardian.
Chiều 20/6, các hệ thống báo động không kích đồng loạt vang lên trên khắp Israel, từ Haifa đến Herzliya, đánh dấu đợt tấn công thứ 17 của Iran trong chiến dịch “Lời hứa Chân thật 3”.
Haifa, Be’er-Sheva trúng tên lửa
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã phóng ít nhất 25 tên lửa đạn đạo, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung.
Tại Haifa, theo cập nhật từ các bệnh viện địa phương, tổng cộng 33 người bị thương do tên lửa Iran. Trong đó, một người trong tình trạng nguy kịch, hai người bị thương trung bình, và 30 người bị thương nhẹ được điều trị tại hai cơ sở y tế lớn là Rambam và Bnai Zion.
Theo CNN, đây là đợt thương vong lớn nhất tại thành phố cảng này kể từ khi xung đột nổ ra một tuần trước.
Trong cùng ngày, ít nhất 7 người bị thương ở Be’er-Sheva khi một tên lửa Iran đánh trúng khu dân cư, gây hư hại hàng loạt tòa nhà. Herzliya, một thành phố công nghệ trọng điểm ở miền Trung, cũng bị bao phủ bởi khói sau loạt vụ nổ.
Israel thông báo tổng cộng 24 người đã thiệt mạng và hơn 680 người bị thương kể từ đầu chiến dịch “Sư tử Trỗi đậy”.
Phía Iran tuyên bố đã nhắm vào trung tâm chỉ huy, cơ sở công nghiệp quốc phòng và hai căn cứ không quân chiến lược của Israel: Nevatim và Hatserim.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) nói rằng đợt tấn công lần này nhằm vào cả các công ty dân sự được cho là hỗ trợ năng lực quân sự của Israel. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran đang mở rộng phạm vi mục tiêu, nhắm vào cả chuỗi cung ứng quốc phòng của đối phương.
Israel không kích đáp trả, Mỹ chuẩn bị điều quân
Chỉ vài giờ sau đợt tấn công, Israel triển khai hơn 60 máy bay chiến đấu tấn công các cơ sở quân sự của Iran. IDF cho biết đã phá hủy ba bệ phóng tên lửa ở trạng thái sẵn sàng và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công trước đó. Trong số các mục tiêu bị phá hủy có một xưởng sản xuất tên lửa ở ngoại ô Tehran.
Động thái trả đũa này diễn ra chỉ sau cuộc họp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu Mỹ tối 19/6. Phái đoàn Mỹ bao gồm Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Israel không kích cơ sở hạt nhân Arak, khói đen bốc cao Truyền hình nhà nước Iran ngày 19/6 đã phát sóng hình ảnh khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía xa khu vực nhà máy hạt nhân Arak. Trong một tuyên bố, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết họ đã nhận được thông tin cho thấy lò phản ứng nghiên cứu nước nặng đang trong quá trình xây dựng tại Arak đã bị trúng đạn, nhưng khu vực này không chứa vật liệu phóng xạ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ quyết định trong vòng hai tuần tới về việc liệu Mỹ có tham gia không kích cùng Israel hay không.
Để chuẩn bị cho kịch bản leo thang, Mỹ đã điều ba tàu sân bay tới Trung Đông, đồng thời triển khai 10 máy bay vận tải quân sự tới các căn cứ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM). Đây là đợt tăng cường lực lượng lớn nhất của Mỹ tại khu vực kể từ đầu năm.
Liên Hợp Quốc họp khẩn
Trong một diễn biến khác, ngày 20/6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn theo đề xuất của Iran, trong bối cảnh giao tranh kéo dài sang ngày thứ 8.
Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo rằng xung đột đang tiến gần “điểm không thể quay lại” và nhấn mạnh giải pháp ngoại giao vẫn nằm trong tầm tay nếu các bên thể hiện thiện chí. Ông Guterres đặc biệt lo ngại trước thông tin Israel có thể nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng lên tiếng cảnh báo một cuộc không kích vào cơ sở này có thể dẫn đến phát tán phóng xạ ở mức “nguy hiểm cao”, gây hậu quả vượt khỏi biên giới Iran. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng IAEA chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Phía Iran tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề hạt nhân chừng nào Israel còn tiếp tục các chiến dịch không kích. Tehran cho rằng đối thoại chỉ có thể diễn ra khi các hành động quân sự chấm dứt, và bất kỳ cuộc đàm phán nào trong lúc bị tấn công sẽ bị coi là nhượng bộ.
Trong khi đó, nhiều quốc gia bắt đầu rút nhân sự khỏi khu vực. Slovakia sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Tehran trong ngày 20/6. UAE, Thụy Sĩ và Anh cũng công bố các kế hoạch tương tự. Hãng vận tải biển Maersk của Đan Mạch ngừng mọi tuyến ghé cảng Haifa để đảm bảo an toàn.
Tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Israel và Iran tiếp tục đấu khẩu, tuyên bố sẽ không lùi bước. Điện Kremlin cảnh báo mọi âm mưu thay đổi chế độ tại Iran là “không thể chấp nhận” và có thể gây ra “hậu quả khó lường” cho an ninh khu vực.
Lửa khói bốc cao giữa Tehran khi Israel dội bom vào Iran Lửa và khói cuồn cuộn bốc lên từ một tòa nhà tại thủ đô Tehran vào ngày 17/6 trong bối cảnh cuộc không chiến giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang dữ dội.
Nguồn Znews: https://znews.vn/iran-doi-25-ten-lua-vao-israel-post1562367.html