Iran thay thế một loạt lãnh đạo quân sự cấp cao sau đợt không kích của Israel
Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bổ nhiệm Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, nguyên Tư lệnh Lục quân Iran, làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang nước này.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Al Jazeera/Reuters, Iran đã thay thế một loạt lãnh đạo quân sự cấp cao sau khi các chỉ huy hàng đầu thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran.
Thiếu tướng Mohammad Bagheri - Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và là nhân vật quân sự cao cấp nhất nước này - đã thiệt mạng trong đợt tấn công ngày 13/6.
Hai phó tướng thuộc Bộ Tổng tham mưu là Phó phụ trách tác chiến Mehdi Rabani và Phó phụ trách tình báo Gholamreza Mehrabi cũng nằm trong danh sách thiệt mạng.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận chỉ huy Hossein Salami cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao đã thiệt mạng.
Riêng nhánh hàng không-vũ trụ của IRGC - lực lượng chịu trách nhiệm phát triển chương trình tên lửa - mất 8 sỹ quan chỉ huy, bao gồm cả Tư lệnh lâu năm Ali Akbar Hajizadeh.
Để lấp khoảng trống chỉ huy, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã bổ nhiệm Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, nguyên Tư lệnh Lục quân Iran, làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang.
Đây là lần đầu tiên một tướng lĩnh từ Lục quân giữ chức vụ này - vốn trước đây luôn do người từ IRGC đảm nhiệm.
Ông Khamenei cũng chỉ định Thiếu tướng Mohammad Pakpour - cựu chỉ huy Lục quân IRGC - làm Tư lệnh mới của IRGC.
Ông Pakpour từng chỉ huy lực lượng thiết giáp và các sư đoàn chủ lực trong chiến tranh Iran-Iraq, và dẫn dắt Lục quân IRGC suốt 16 năm.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Amir Hatami được thăng hàm Chuẩn tướng và giữ chức Tư lệnh Lục quân Iran. Trong khi đó, Chuẩn tướng Majid Mousavi trở thành chỉ huy mới của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ IRGC, thay thế ông Hajizadeh.
Toàn bộ các chỉ huy mới đều tuyên bố tiếp tục chiến dịch đáp trả Israel.
Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin vào 4h sáng 16/6 theo giờ địa phương (tức 8h sáng theo giờ Việt Nam), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên khắp khu vực trung tâm Israel.
Các báo cáo cập nhật nêu rõ một số tên lửa đã rơi trúng mục tiêu khiến ít nhất 12 người bị thương. Đây là đợt tấn công trả đũa thứ 3 của Iran trong đêm.
Trước đó, Bộ Chỉ huy Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo lần thứ hai trong đêm 15, rạng sáng 16/6, yêu cầu người dân Israel ở trong các khu vực trú ẩn an toàn.
Tổ chức Cứu hộ Magen David Adom ra thông báo cho biết các đội của họ đang trên đường tới các địa điểm được báo cáo là có tên lửa rơi trúng. Thông tin ban đầu cho biết một số người đã bị thương.
IDF cũng yêu cầu công chúng không đăng tải hoặc chia sẻ vị trí cũng như hình ảnh, video về các cuộc tấn công,
Trong đêm 15/6, IDF thông báo đã làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí của Iran sau khi tiến hành một loạt cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng thuộc Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội của họ tại Tehran.
Ngay sau đó, quân đội cũng thông báo rằng Không quân và Hải quân Israel đã đánh chặn hơn 100 máy bay không người lái (UAV) được Iran phóng đi kể từ khi bắt đầu Chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy".
Các cập nhật quân sự được đưa ra ngay sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran, khiến ít nhất 15 người bị thương trên khắp Israel vào tối 15/6.
Rạng sáng 14/6, Iran cũng đã bắn tên lửa đạn đạo vào khu vực trung tâm Tel Aviv, trong đó phá hủy một phần tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Israel và một số tòa nhà chung cư gần đó.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Iran, ít nhất 224 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ rạng sáng 13/6./.