Irma Grese - 'quái vật xinh đẹp' độc ác nhất thế giới - Kỳ 3

Irma Grese dùng roi và súng để trừng phạt các tù nhân vì những lỗi nhỏ nhất, trở thành nỗi khiếp sợ của mọi tù nhân.

Kỳ 3: Nỗi khiếp sự của tù nhân

Các tù nhân nữ ở Auschwitz-Birkenau trở về sau giờ làm việc. Các tù nhân ở đây đặc biệt sợ Grese và sự tàn bạo thái quá của cô ta. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Các tù nhân nữ ở Auschwitz-Birkenau trở về sau giờ làm việc. Các tù nhân ở đây đặc biệt sợ Grese và sự tàn bạo thái quá của cô ta. Ảnh: warfarehistorynetwork.com

Cô ta thích quất roi vào ngực những phụ nữ có thân hình đầy đặn. Fania Fénelon, một thành viên của dàn nhạc nữ tại Auschwitz và là tác giả cuốn “Playing for Time” (tạm dịch: Chơi nhạc để sinh tồn), viết: “Những người phụ nữ đã học cách khiếp sợ những trò tra tấn của cô ta, ít nhất là những cú quất roi vào đầu nhũ hoa”.

Gisella Perl cũng nhớ lại mức độ tàn bạo của Grese, kể rằng nhiều phụ nữ bị nhiễm trùng ngực do bị Grese quất bằng đầu roi được bện bằng dây thép. Grese buộc Perl phải phẫu thuật những phụ nữ này bằng một con dao không được tiệt trùng, mà không có thuốc gây mê. Những người phụ nữ la hét trong đau đớn.

Perl kể lại hành vi kỳ lạ của Grese trong các ca phẫu thuật này: “Tôi tình cờ ngước nhìn lên và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời - ký ức này sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Irma Grese thích thú nhìn những nỗi đau này. Cơ thể cô ta căng cứng, đung đưa tới lui theo một nhịp điệu quái dị. Má cô ta đỏ ửng, và đôi mắt mở to, trân trân nhìn với vẻ thỏa mãn cực độ. Cô ta làm điều này nhiều lần để có thể trải nghiệm lại khoảnh khắc bệnh hoạn này. Mỗi lần có ca phẫu thuật, cô ta đều đến chứng kiến, đá vào các nạn nhân nếu họ la hét làm phiền sự thích thú của cô ta, hoàn toàn chìm đắm trong cơn khoái cảm khiến toàn thân rung lên, nước dãi chảy ra từ khóe miệng”.

Grese cũng sử dụng một hoặc hai con chó khổng lồ để gieo rắc nỗi kinh hoàng trong trại nữ Birkenau. Những người sống sót nhớ lại cảnh cô ta đi xe đạp, dắt theo chó, bám theo tù nhân trên chặng đường dài 16 km đi lao động. Nếu ai không theo kịp hàng, cô ta ra lệnh cho chó tấn công họ không thương tiếc.

Judith Strick-Dribben, một cựu tù nhân và tác giả của cuốn “A Girl Called Judith Strick”(tạm dịch: Cô gái tên là Judith Strick), đã kể lại một sự kiện liên quan đến đội trừng phạt: “Chúng tôi đang bốc hàng lên những chiếc xe tải. Trước buổi trưa, chúng tôi bất ngờ có một vị khách: giám thị Irma cùng hai con chó được buộc dây. Irma với tóc vàng, gương mặt thiên thần nhưng đôi mắt rắn độc, kẻ tra tấn khét tiếng nhất trại. Chúng tôi cẩn thận để không thu hút sự chú ý của cô ta. Chúng tôi đẩy xe, đẩy mãi. Có cảm giác như mất cả một thế kỷ để xe lăn được chiếc xe qua đồi. Nhóm tiếp theo không thể phối hợp nhịp nhàng. Họ hoàn toàn hoảng loạn trước sự hiện diện của kẻ ác nhân. Họ lưỡng lự và mất kiểm soát chiếc xe. Nó lắc lư, lao xuống đồi và lật nhào, làm đá văng tung tóe khắp nơi. Những tù nhân suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Irma thả hai con chó cảnh sát lao vào họ. Những nữ tù nhân cố gắng chạy thoát khỏi nanh vuốt của chúng, nhưng những con thú săn được huấn luyện bài bản dễ dàng tóm được họ. Một con vồ lấy một người phụ nữ Ba Lan trượt chân trên đá. Con còn lại tấn công một cô gái Nga. Theo lệnh của Irma, tay sai của các giám sát tù nhân đánh đập và đá những người còn lại chưa bị chó tấn công. Họ ghi lại số hiệu của nhóm "phạm lỗi’. Những con chó xé xác các cô gái. Irma tiến lại gần để quan sát. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu. Cảnh tượng máu me dường như khiến cô ta hưng phấn. Cô ta thở hổn hển. Cô ta bị kích thích và ai cũng có thể thấy điều đó. Chúng tôi đứng chết lặng, như đang chứng kiến một trận đấu giác đấu”.

Irma Grese khét tiếng với hành động trói chặt chân một phụ nữ sắp sinh và đứng nhìn người này quằn quại trong đau đớn.

Grese còn bị cáo buộc có hành vi lệch lạc tình dục, quan hệ với cả tù nhân nam và nữ tại Birkenau. Cô ta cũng bị cho là có quan hệ tình ái với bác sĩ khét tiếng Josef Mengele và Josef Kramer - chỉ huy trại Birkenau, sau này là chỉ huy trại Bergen-Belsen. Người ta nói rằng cô ta thường đứng cùng Mengele trong các cuộc “tuyển chọn” và trực tiếp tham gia quyết định ai sẽ sống, ai sẽ chết.

Trong một lần chọn lọc tù nhân mới đến Birkenau, một số người đã tìm cách bỏ trốn nhưng bị Grese phát hiện. Cô ta đánh đập họ bằng tay không và đá họ bằng đôi bốt nặng trịch. Theo lời kể của nhiều người sống sót, cô ta được cho là đã giết ít nhất 30 người mỗi ngày.

Grese có nhiều mối quan hệ tình ái với các nữ tù nhân, trong đó có một trưởng nhóm tù nhân nữ mà cô ta đặc biệt ưu ái. Sau khi chán, Grese đã ra lệnh đưa cô này đi hành quyết. Bác sĩ Mengele chấm dứt mối quan hệ với Grese khi phát hiện cô ta có quan hệ với phụ nữ, vi phạm Luật Chủng tộc và Định cư của Đức Quốc Xã, trong đó nghiêm cấm đồng tính luyến ái và quan hệ tình dục với tù nhân Do Thái.

Iris Langer, một nữ tù nhân Do Thái ở Birkenau, kể lại rằng Grese từng có ý định tiếp cận cô ta. Langer đã chỉ vào ngôi sao sáu cánh may trên bộ quần áo sọc của mình để nhắc Grese rằng quan hệ giữa người Do Thái và người Đức bị cấm. Tuy nhiên, Grese nói với Langer rằng cô ta là “một người Do Thái khác với những người Do Thái khác”. Có vẻ như Grese đã bỏ qua Langer và không làm hại cô ta.

Tác giả Olga Lengyel là người mô tả chi tiết nhất về những hành vi tình dục lệch lạc của Grese. Trong hồi ký của mình, Lengyel kể lại rằng Grese từng triệu tập mình đến phòng riêng. Để tránh phải gặp Grese, cô đã hối lộ thợ may riêng của Grese là Madame Grete bằng bơ thực vật để tránh khỏi phải xuất hiện trước Grese. Kế hoạch này thành công, nhưng cô vẫn tò mò muốn tận mắt chứng kiến những hành vi của Grese.

Lengyel thuật lại rằng Grese thường đánh đập những đối tượng tình dục của mình. Có lần, cô ta bị bắt gặp đang kéo lê một người phụ nữ trần truồng trên nền đất bằng tóc và quất roi cô ta. Sau đó, một người đàn ông Gruzia xuất hiện - đó là người yêu của nạn nhân. Grese ép người đàn ông này phải chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn vì trước đó anh này đã từ chối lời mời gọi của cô ta. Sau khi hành hạ người phụ nữ, Grese đã ra lệnh bắn chết người đàn ông và đưa người phụ nữ đến nhà thổ của trại.

Kỳ 4: “Quái vật của Belsen”

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/irma-grese-quai-vat-xinh-dep-doc-ac-nhat-the-gioi-ky-3-20250316174356499.htm