Israel nêu mục tiêu của chiến dịch 'Lion's Roar' nhằm vào Iran
Chính phủ Israel chính thức đặt tên chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là 'Lion's Roar' (tạm dịch là 'Tiếng gầm Sư tử') với mục tiêu là làm suy yếu nghiêm trọng chế độ và năng lực quân sự của Iran.
Theo truyền thông Israel, tên chiến dịch do Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định, trong khi trước đó Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã có một tên nội bộ khác dành cho các đòn không kích.
Đáng chú ý, chiến dịch gần nhất của IDF nhằm vào Iran, diễn ra hồi tháng 6/2025, mang tên “Rising Lion” (Sư tử trỗi dậy). Việc tiếp tục sử dụng hình tượng “Sư tử” cho thấy thông điệp răn đe và phô diễn sức mạnh mà Tel Aviv muốn phát đi trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Israel phát động chiến dịch “Lion’s Roar” nhằm làm suy yếu Iran. Ảnh minh họa: Reuters
Ông Amos Yadlin, cựu Giám đốc tình báo quân đội Israel, nhận định mục tiêu của chiến dịch lần này là “làm suy yếu một cách nghiêm trọng chế độ và các năng lực quân sự của Iran”.
Theo ông Yadlin, “không thể lật đổ một chế độ chỉ bằng không kích từ trên không”, song các đòn tấn công có thể hạn chế đáng kể khả năng hành động của chính quyền Iran, kể cả trong việc kiểm soát tình hình trong nước.
Trả lời phỏng vấn trên Kênh 12 của Israel, ông Yadlin cho rằng có khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn thực hiện một đòn tấn công đủ sức ép để buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Đồng thời, Washington cũng đang thể hiện sự ủng hộ đã cam kết đối với các lực lượng biểu tình tại Iran.
Cựu lãnh đạo tình báo Israel nhận định Iran chắc chắn sẽ tìm cách đáp trả. Tuy nhiên, Tehran đang đứng trước lựa chọn chiến lược, hoặc sử dụng toàn bộ năng lực quân sự để phản công, hoặc tìm cách quay lại tiến trình đàm phán trong bối cảnh áp lực gia tăng.
Diễn biến mới nhất cho thấy vòng xoáy đối đầu giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng, đặt khu vực Trung Đông trước nguy cơ bất ổn sâu rộng hơn trong thời gian tới.














