Israel nối lại hoạt động thả hàng cứu trợ xuống Gaza giữa khủng hoảng
Israel nối lại hoạt động thả hàng cứu trợ xuống Gaza, thiết lập hành lang nhân đạo và cấp điện cho nhà máy khử mặn, giữa áp lực quốc tế gia tăng.

Người dân Palestine mang theo hàng viện trợ mà họ nhận được từ Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ hậu thuẫn, tại trung tâm Dải Gaza, ngày 29/5. Ảnh: Reuters.
Israel đã nối lại hoạt động thả hàng cứu trợ xuống Dải Gaza trong hôm 26/7, theo một phát ngôn viên quân đội Israel, trong bối cảnh lực lượng này công bố một loạt biện pháp nhằm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo sau khi chịu áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế.
Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng các hành lang nhân đạo sẽ được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho các đoàn xe của Liên Hợp Quốc di chuyển an toàn khi phân phát viện trợ cho người dân Gaza, đồng thời các lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ được áp dụng tại những khu vực đông dân cư.
“Tổng cộng sẽ có bảy kiện hàng được thả từ trên không, bao gồm bột mì, đường và thực phẩm đóng hộp do các tổ chức quốc tế cung cấp”, tuyên bố nói rõ.
Các nguồn tin Palestine xác nhận rằng hàng viện trợ đã bắt đầu được thả xuống khu vực phía bắc Dải Gaza.
Các tổ chức viện trợ quốc tế cho biết tình trạng thiếu đói nghiêm trọng đã lan rộng trong số 2,2 triệu người dân Gaza, khi nguồn lương thực cạn kiệt sau khi Israel cắt hoàn toàn việc cung cấp hàng hóa vào tháng 3. Mặc dù Israel đã mở lại biên giới vào tháng 5, nhưng đi kèm với các hạn chế mới khiến nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.
Phía Israel tuyên bố rằng họ đã cho phép đủ lượng thực phẩm vào Gaza, đồng thời cáo buộc Liên Hợp Quốc không phân phối hiệu quả. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc phản bác rằng họ đang hoạt động trong điều kiện cực kỳ khó khăn do các rào cản từ phía Israel.
“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhấn mạnh rằng không hề có nạn đói ở Dải Gaza; đây là một chiến dịch tuyên truyền sai lệch do Hamas phát động”, quân đội Israel cho biết trong thông cáo hôm thứ Bảy. “Hoạt động phân phát thực phẩm cho dân thường ở Gaza là trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế. Vì vậy, các tổ chức này cần cải thiện hiệu quả phân phối và đảm bảo rằng hàng viện trợ không rơi vào tay Hamas”.
Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm trong tuần cũng cho biết các lệnh ngừng bắn nhân đạo sẽ cho phép “mở rộng quy mô hỗ trợ nhân đạo”, đồng thời phê phán việc Israel chưa cung cấp đủ các tuyến đường thay thế cho các đoàn xe cứu trợ, điều này đã cản trở khả năng tiếp cận người dân.
Cơ quan phụ trách Y tế Gaza báo cáo rằng hàng chục người dân Gaza đã chết vì suy dinh dưỡng trong vài tuần qua, nâng tổng số người chết vì đói lên 127 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu gần hai năm trước, trong đó có ít nhất 85 trẻ em.
Hôm thứ Tư trong tuần, hơn 100 tổ chức viện trợ đã cùng lên tiếng cảnh báo rằng nạn đói hàng loạt đang lan rộng khắp vùng đất bị phong tỏa.
Cũng trong tuyên bố ngày thứ Bảy, quân đội Israel cho biết họ đã kết nối một đường điện tới nhà máy khử mặn mới, dự kiến sẽ cung cấp đủ nước uống hàng ngày cho khoảng 900.000 người dân Gaza.