Israel oanh tạc dữ dội Dải Gaza, ít nhất 330 người thiệt mạng
Bộ Y tế Palestine cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào tại Dải Gaza đã lên tới ít nhất 330 người.

Israel không kích Gaza. Ảnh: Jpost
Hãng tin BBC và Barrons dẫn lời Mohammed Zaqut, người đứng đầu Bộ Y tế Palestine tại Gaza hôm nay (18/3) nói: "Bộ Y tế ghi nhận hơn 330 trường hợp tử vong, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Hàng trăm người khác cũng bị thương, trong đó hàng chục người đang nguy kịch".
Theo truyền thông Israel và Ảrập, 5 thành viên cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas, nhóm vũ trang đang kiểm soát Dải Gaza, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới của Israel.
Lúc 2h sáng 18/3, Lực lượng Phòng vệ Israel bắt đầu oanh tạc dữ dội Gaza nhằm đáp trả việc Hamas từ chối thả các con tin vẫn còn bị giam giữ tại dải đất ven biển này và khước từ đề xuất gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, ông đã chỉ thị quân đội phải hành động mạnh mẽ chống lại Hamas. "Từ giờ trở đi, Israel sẽ hành động chống Hamas bằng sức mạnh ngày càng tăng".
Ngược lại, Hamas cáo buộc Israel lật ngược thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được một cách khó khăn trước đó, khiến số phận của 59 con tin đang bị giam giữ ở Gaza rơi vào tình trạng không chắc chắn. Một quan chức hàng đầu của nhóm Hamas nhận xét, Israel đã quyết định hy sinh các con tin khi tấn công vào Gaza, phá vỡ khoảng thời gian tương đối bình yên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 1.
Quân đội Israel nhấn mạnh sẽ tiếp tục tấn công Gaza chừng nào còn cần thiết và không chỉ giới hạn ở không kích. Điều này làm dấy lên lo ngại quân bộ binh Israel sẽ tham chiến trở lại.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu: "Chúng tôi chỉ ngừng giao tranh khi những con tin còn lại quay trở về và hoàn thành mọi mục tiêu nhằm đè bẹp Hamas".
Một quan chức Israel mô tả cuộc không kích bắt đầu lúc 2h sáng 18/3 vào Gaza là tấn công phủ đầu. Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Israel đã tham vấn Mỹ trước khi hành động.