Israel tấn công vào các trường học ở Gaza, khiến 33 người thiệt mạng

Ít nhất 33 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào ba trường học đang là nơi trú ẩn cho người tị nạn ở khu phố Tuffah, thành phố Gaza, theo các quan chức địa phương.

Những tiếng gào thét vang lên giữa đống đổ nát của trường học Dar al-Arqam ở khu phố Tuffah, thành phố Gaza, khi ít nhất 4 quả tên lửa Israel đánh trúng nơi đang trú ẩn của hàng trăm gia đình di tản. Vụ tấn công sáng thứ Năm đã cướp đi sinh mạng của 33 người, và làm bị thương hơn 100 người khác.

 Cuộc không kích của Israel làm đổ sập nhiều tòa nhà. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc không kích của Israel làm đổ sập nhiều tòa nhà. Ảnh chụp màn hình.

Những hình ảnh thu được tại hiện trường "kinh hoàng đến mức không thể phát sóng", theo phóng viên đài Al Jazeera. "Nhiều nạn nhân chết ngay tại chỗ, số khác tử vong trên đường tới bệnh viện Al-Ahli trong những chiếc xe cứu thương chật cứng".

Đây chỉ là một trong ba ngôi trường bị tấn công cùng ngày, nâng tổng số thương vong lên 33 người chết và hàng trăm người bị thương.

Quân đội Israel xác nhận đã mở chiến dịch không kích nhắm vào "một trung tâm chỉ huy của Hamas" nhưng không khẳng định có liên quan đến các trường học. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ dân sự Gaza khẳng định đây là cuộc tấn công có chủ đích vào nơi trú ẩn của dân thường. "Những gì đang xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn thế giới. Cuộc chiến và các vụ thảm sát nhắm vào phụ nữ, trẻ em phải chấm dứt ngay lập tức", một nhân viên cứu hộ nói giữa tiếng còi báo động vang dội.

Trong khi đó, tại bệnh viện Al-Ahli, các bác sĩ đang vật lộn với tình trạng quá tải khi tiếp nhận 21 thi thể, trong đó có 7 trẻ em. Cách đó không xa, bệnh viện Nasser ở Khan Younis ghi nhận thêm 14 ca tử vong, bao gồm cả một gia đình 9 người. "Chúng tôi không còn đủ nhân lực và trang thiết bị để cứu chữa", một y tá cho biết trong khi cố gắng sơ cứu cho một bé gái bị thương nặng.

Cùng ngày, làn sóng di tản ồ ạt bùng phát khi quân đội Israel tiến vào Rafah - thành phố được coi là nơi trú ẩn cuối cùng của người dân Gaza. "Rafah đang bị xóa sổ. Họ phá hủy tất cả những gì còn sót lại", Abu Mohammad, người cha 7 con, chia sẻ khi cùng gia đình chạy về phía Khan Younis. Hàng trăm nghìn người khác cũng đang tìm cách thoát thân trong cảnh hỗn loạn, nhiều người già phải chống gậy đi bộ hàng giờ liền dưới cái nắng thiêu đốt.

Cao Phong (theo AJ, AA, CNA)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-tan-cong-vao-cac-truong-hoc-o-gaza-khien-33-nguoi-thiet-mang-post341410.html