Italia thành cựu vương, nhiều kịch bản bất ngờ

Đội tuyển Thụy Sĩ đã biến Italia trở thành cựu vương sau chiến thắng đầy thuyết phục 2-0 trong khi chủ nhà Đức cũng có trận thắng cùng tỷ số trước Đan Mạch. EURO 2024 đang dần bước vào giai đoạn kịch tính nhất và phía trước, dẫu tuyển Anh rất mạnh nhưng không thể thoát khỏi nỗi lo.

 Thụy Sĩ trở thành đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết EURO 2024. Ảnh: Reuters

Thụy Sĩ trở thành đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết EURO 2024. Ảnh: Reuters

Chủ nhà giành vé đi tiếp

Tối 29, rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam), trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 EURO 2024 giữa Italia và Thụy Sĩ đã diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Italia nhập cuộc chậm rãi trước Thụy Sĩ. Chưa đầy 10 phút sau đó, nhiều pha va chạm diễn ra, thậm chí Nicolo Barella của tuyển Italia đã phải tập tễnh rời sân cho đội ngũ y tế hỗ trợ trước khi trở lại sân.

Trái lại, Thụy Sĩ đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn khi kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đồng thời tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm lên cầu môn của đối phương. Phút 37, tận dụng các cầu thủ Italia không giữ được vị trí, Vargas căng ngang để Freuler ung dung xâm nhập vòng cấm khống chế một nhịp, sau đó vô lê chân trái đánh bại thủ môn Donnarumma.

Bị chọc thủng lưới, tuyển Italia vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, hàng công của Azzurri lại tỏ ra quá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, bóng lăn chưa đầy 1 phút, lưới tuyển Italia lại một lần nữa rung lên với cú đặt lòng tuyệt phẩm của Ruben Vargas từ rìa vòng cấm khiến thủ môn Donnarumma bất lực.

Lợi thế quá lớn về mặt tỷ số, cùng việc tinh thần được đẩy lên cao, các chân sút Thụy Sĩ đã có màn trình diễn áp đảo so với Italia trong thời gian còn lại của trận đấu. Dù nỗ lực đến phút chót nhưng nhà vô địch EURO 2020 không thể làm gì trước hàng thủ thi đấu chắc chắn trước Thụy Sĩ. Trận thua nghiệt ngã này khiến Italia trở thành cựu vương, trong khi Thụy Sĩ lọt vào tứ kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Slovakia.

Trận cầu đáng chú ý khác diễn ra rạng sáng nay là Đức và Đan Mạch. Trong lịch sử EURO, có lẽ đây là trận đấu với loạt diễn biến khó tin nhất: Đức giành chiến thắng 2-0 trước Đan Mạch để vào tứ kết EURO 2024 trong trận đấu bị gián đoạn vì thời tiết xấu và trọng tài 3 lần từ chối công nhận bàn thắng.

 Thắng Đan Mạch, đội tuyển Đức giành vé vào tứ kết. Ảnh: Getty

Thắng Đan Mạch, đội tuyển Đức giành vé vào tứ kết. Ảnh: Getty

Bước vào trận đấu, đội tuyển Đức nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 4, trung vệ Schlotterbeck đã đưa bóng vào lưới của Đan Mạch nhưng bàn thắng không được công nhận. VAR xác định đã có pha phạm lỗi của cầu thủ Đức trong vòng cấm.

Những phút sau đó, Đức tiếp tục tạo ra hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn dày dặn kinh nghiệm Kasper Schmeichel. Phải sau 20 phút, Đan Mạch mới dần lấy lại thế trận. Họ có liền 2 cơ hội nguy hiểm nhưng cả Eriksen và Maehle đều không thể tận dụng thành công.

Bất ngờ lớn xảy ra khi tới phút 35, do có sấm sét và sau đó là mưa đá trên sân nên trọng tài đã quyết định cho tạm dừng trận đấu. Sau khoảng 30 phút, trận đấu mới có thể bắt đầu lại. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể ghi bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sang đầu hiệp 2, Andersen đã đưa được bóng vào lưới của tuyển Đức nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Oliver quyết định không công nhận bàn thắng do có 1 cầu thủ Đan Mạch đã việt vị trước đó.

Chỉ khoảng 4 phút sau, Andersen lại trở thành tội đồ khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định cho Đức được hưởng phạt đền. Havertz không mắc sai lầm nào đánh bại Schmeichel trên chấm phạt đền, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, đội tuyển Đức thi đấu đầy thoải mái và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tới phút 68, họ đã có bàn thắng thứ hai do công của Musiala. Kết quả 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, qua đó giúp tuyển Đức giành vé vào tứ kết một cách thuyết phục. Đối thủ của Đức ở trận tứ kết sẽ là đội thắng ở cuộc đấu Tây Ban Nha - Georgia.

“Ông lớn” còn lo

23 giờ hôm nay (30/6) trên sân Arena AufSchalke, Anh và Slovakia có cuộc chạm trán. Nhìn vào các lượt trận ở vòng bảng, các chân sút tuyển Anh đã có màn thể hiện vô cùng thất vọng. Đội bóng của Gareth Southgate chỉ giành chiến thắng 1-0 trước Serbia trong trận mở màn giải đấu, trước khi hòa 1-1 trước Đan Mạch. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Anh được đánh giá cao hơn hẳn Slovenia nhưng cuối cùng để đối phương cầm hòa 0-0. Việc chỉ có được 5 điểm cùng 2 bàn thắng đã cho thấy sự bế tắc trong lối chơi mà Gareth Southgate đã gây dựng, bên cạnh đó các ngôi sao cũng không có được sự kết nối nhất định và điều này đã khiến người hâm mộ không hài lòng về “Tam sư”.

 Southgate và đội tuyển Anh vẫn còn cơ hội rất lớn để vô địch Euro 2024 Ảnh: Getty

Southgate và đội tuyển Anh vẫn còn cơ hội rất lớn để vô địch Euro 2024 Ảnh: Getty

Phong độ của các cầu thủ tuyển Anh khiến giới mộ điệu bóng đá đặt câu hỏi lớn về khả năng đi tiếp, tiến xa của ứng cử viên vô địch EURO 2024. Thực tế, nếu tiếp tục duy trì phong độ như những gì đã thể hiện, “Tam sư” chắc chắn sẽ gặp khó trước một Slovakia chơi kiên cường.

Nhìn lại hành trình Slovakia đến với EURI 2024, nhiều người phải nhắc lui nhắc tới 2 chữ kiên cường. Slovakia đã khởi động chiến dịch EURO 2024 của mình bằng một chiến thắng ngoạn mục khi đánh bại Bỉ 1-0 ở bảng E. Đó là trận đấu mà họ mở tỷ số sớm, sau đó phòng ngự chặt chẽ khiến đối thủ không thể ghi bàn. Đến lượt trận thứ 2 vòng bảng, Slovakia tiếp tục dẫn trước Ukraine với bàn thắng của Ivan Schranz, nhưng họ lại để đối phương ngược dòng đánh bại 2-1. Ở lượt trận cuối bảng E, Slovakia hòa 1-1 trước Romania, kết quả này là đủ để thầy trò Francesco Calzona lọt vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng.

Ở trận đấu lần này, đẳng cấp và cả lịch sử đối đầu đều nghiêng về phía đội tuyển Anh. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, “Tam sư” có 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi đó, đội tuyển Slovakia có 4 trận thua và 1 trận hòa. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được phong độ, “Tam sư” sẽ rất khó khăn để vượt qua “cột mốc” Slovakia, trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn.

Về phần mình, Slovakia mới chỉ có 2 lần tham dự vòng chung kết EURO, đó là vào các năm 2016 và 2020. Tuy không được đánh giá cao, nhưng Slovakia là đội đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên khi đánh bại đội tuyển Bỉ, một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch. Dẫu có thể dừng bước ở trận đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Francesco Calzona có thể ngẩng cao đầu về nước.

Rạng sáng 1/7, Tây Ban Nha sẽ “đụng độ” với Gruzia ở vòng 1/8. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là trận đấu có “cơn mưa” bàn thắng mà Tây Ban Nha sẽ tạo ra.

 Tây Ban Nha là đội bóng giàu thành tích ở vòng bảng EURO 2024. Ảnh: Getty

Tây Ban Nha là đội bóng giàu thành tích ở vòng bảng EURO 2024. Ảnh: Getty

Từ khi bắt đầu với EURO 2024, Tây Ban Nha đã cho thấy quyết tâm lớn khi thể hiện phong độ tuyệt vời ở vòng bảng. Đây là đội bóng duy nhất có được 9 điểm tuyệt đối, đồng thời không thủng lưới một bàn thua nào. Lối chơi trực diện, đa dạng nhiều mảng miếng tấn công nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác trong các đường chuyền cho thấy đội bóng từ “xứ sở bò tót” rất xứng đáng để kỳ vọng.

Bên kia chiến tuyến, Gruzia là một trong những hiện tượng thú vị của vòng bảng EURO 2024 khi họ bất ngờ có vé đi tiếp. Họ giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 EURO 2024 nhờ nằm trong nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất khi có được 4 điểm sau 3 trận đấu tại vòng bảng.

Đội hình không có nhiều ngôi sao giàu tên tuổi, thứ làm nên sức mạnh của Gruzia chính là lối chơi tập thể, tinh thần quyết tâm cao độ. Song, trước một Tây Ban Nha hùng mạnh, thần may mắn khó mỉm cười với Gruzia.

Lịch thi đấu EURO 2024 tối 30/6, rạng sáng 1/7: Anh - Slovakia (23 giờ ngày 30/6), Tây Ban Nha – Gruzia (2 giờ ngày 1/7)

HỮU PHÚC

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/italia-thanh-cuu-vuong-nhieu-kich-ban-bat-ngo-142539.html