Juventus bị loại sau 120 phút trên sân PSV Eindhoven
Làm khách trên sân của PSV Eindhoven, Juventus đã thất bại 1-3 sau 120 phút, qua đó dừng bước tại UEFA Champions League mùa này với tổng tỷ số thua 3-4.
PSV vượt qua Juventus để giành quyền vào vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất
Juventus đến làm khách trên sân Philips Stadion của PSV Eindhoven trong khuôn khổ lượt về vòng play-off UEFA Champions League. Ở trận lượt đi, “Bà đầm già thành Turin” đã giành chiến thắng sát nút 2-1 nhờ pha lập công muộn của cầu thủ vào sân thay người Samuel Mbangula.
Trong những phút đầu, PSV là bên kiểm soát bóng nhiều hơn với các nỗ lực hãm thành nhằm tìm kiếm bàn san bằng tổng tỷ số. Thế nhưng Juventus mới là đội sở hữu tình huống phối hợp mạch lạc trước tiên.
Phút 16, các học trò của Thiago Motta thoát pressing tốt từ phần sân nhà. Bóng được luân chuyển sang cánh phải cho Timothy Weah. Cậu con trai của huyền thoại George Weah tạt bóng rất vừa tầm vào vòng cấm. Tiếc rằng Kolo Muani lại đánh đầu vọt xà.
Đến phút 29, hậu vệ cánh Andrea Cambiaso trong một pha dâng cao đã thử thách thủ môn Walter Benitez bên phía chủ nhà bằng cú sút chân trái khá căng ngay đầu vòng cấm. Dẫu vậy, nó chưa đủ hiểm hóc để làm khó Benitez. Hiệp 1 không có quá nhiều diễn biến đáng chú ý khép lại với thế cân bằng 0-0.
Ngay đầu hiệp 2, PSV đẩy cao tốc độ. Ivan Perisic và Noa Lang lần lượt đe dọa khung thành Juventus bằng hai cú dứt điểm về góc gần. Đến phút 53, chính hai cá nhân này mang đến niềm vui cho khán giả chủ nhà. Noa Lang đi bóng và kiến tạo, còn Perisic xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm chéo góc thành bàn, mở điểm cho PSV đồng thời cân bằng tổng tỷ số 2-2.
Ít phút sau, suýt chút nữa mành lưới Juventus đã rung lên lần thứ 2. Với chiều cao vượt trội, đội trưởng Luuk de Jong bật lên đánh đầu. May cho Juve, Federico Gatti kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.
Giữa lúc đang gặp rất nhiều khó khăn, đại diện Italy bất ngờ có bàn thắng. Phút 63, Timothy Weah có pha sút bóng sống từ tuyến hai xuất sắc tung lưới PSV. Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng. Nhưng sau khi xem lại màn hình VAR, vị vua áo đen xác định Lloyd Kelly không phạm lỗi và Juve gỡ hòa 1-1.
Timothy Weah gỡ hòa 1-1 cho Juventus
Thế nhưng, PSV không hề muốn bỏ cuộc trên sân nhà. Phút 74, lão tướng Ivan Perisic tiếp tục để lại dấu ấn. Pha đưa bóng vào của cầu thủ người Croatia, cộng thêm nhịp chạm đến từ Luuk de Jong khiến hàng phòng ngự Juventus mất phương hướng. Và Saibari là người có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành tung nóc lưới, đưa tổng tỷ số sau 2 lượt trận về vạch xuất phát 3-3.
Những phút tiếp theo, PSV làm chủ thế trận và tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội bước vào khoảng thời gian hiệp phụ để xác định kẻ đi tiếp.
Khi hiệp phụ 1 trôi qua được 8 phút, PSV xuyên thủng hàng phòng ngự Juve. Trung vệ Ryan Flamingo là người tận dụng thành công sự lúng túng của Gatti và thủ môn Di Gregorio để nâng tỷ số lên 3-1, đồng thời giúp PSV lần đầu tiên vượt lên dẫn 4-3 sau 2 lượt trận.
Phút 105+1, thần may mắn ngoảnh mặt với đoàn quân của HLV Thiago Motta. Dusan Vlahovic ập vào dứt điểm, nhưng cú chạm đến từ tiền đạo người Serbia đưa bóng đập trúng cột dọc PSV.
Hiệp phụ 2 chứng kiến những nỗ lực ép sân của Juventus, dẫu vậy tất cả đều không mang lại thành quả. Sau AC Milan và Atalanta, “Bà đầm già thành Turin” là cái tiên tiếp theo của bóng đá Italy bị loại ở vòng play-off. Còn với PSV, họ nối gót Feyenoord khi cùng là đại diện tới từ Hà Lan lọt vào vòng 1/8.
Kvaratskhelia góp công trong màn vùi dập của PSG trước Brest
Tại Paris, PSG hủy diệt Brest với thắng lợi 7-0. Đáng chú ý, 7 bàn thắng của PSG được ghi do công của 7 cầu thủ khác nhau lần lượt gồm Barcola (20’), Kvaratskhelia (39’), Vitinha (59’), Doue (64’), Mendes (69’), Ramos (76’) và Mayulu (86’). Như vậy, sau 2 lượt trận, đội bóng thủ đô nước Pháp vượt qua Brest với tổng tỷ số tròn 10-0.
Ở nước Đức, Dortmund hoàn thành nhiệm vụ khi hòa không bàn thắng với Sporting Lisbon. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Guirassy cùng các đồng đội đi tiếp bằng chiến thắng tổng tỷ số 3-0.