Katy Perry quỳ gối hôn mặt đất

Katy Perry đã quỳ gối hôn mặt đất sau khi cùng 5 người khác, bao gồm Lauren Sánchez, hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos, hoàn thành chuyến bay tới đường Kármán.

Sáng 14/4, phi hành đoàn toàn nữ do Lauren Sánchez - hôn thê của tỷ phú Jeff Bezos - dẫn đầu đã hạ cánh an toàn tại một trang trại tư nhân ở Tây Texas sau chuyến bay đến đường Kármán, ranh giới không gian cách Trái Đất 62 dặm (100 km).

6 phụ nữ, bao gồm ngôi sao nhạc pop Katy Perry, MC Gayle King, cựu nhà khoa học NASA Aisha Bowe, nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt Amanda Nguyen và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, đã trải nghiệm 3 phút không trọng lượng trên tên lửa New Shepard của Blue Origin, theo thông tin từ The Guardian.

Chuyến bay NS-31, chuyến có người thứ 11 của chương trình New Shepard, khởi hành đúng 8h30 (giờ địa phương) từ bãi phóng của Blue Origin. “Được rồi cưng, chuẩn bị phóng đi”, một điều khiển viên nhiệm vụ nói trước khi tên lửa một động cơ phóng lên, đạt tốc độ tối đa 2.300 dặm/giờ.

 6 thành viên của phi hành đoàn. Ảnh: Blue Origin.

6 thành viên của phi hành đoàn. Ảnh: Blue Origin.

Khi tên lửa đạt đến điểm cao nhất, cách Trái Đất khoảng 62 dặm (100 km), một hành khách thốt lên: "Ôi nữ thần của tôi". Một người khác được nghe nói: "Em yêu anh, Jeff Bezos".

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, Blue Origin, đích thân mở cửa khoang tàu, ôm và hôn chào đón từng thành viên sau khi 6 người phụ nữ hoàn thành chuyến bay. Sánchez bước ra đầu tiên, theo sau là Perry cầm bông cúc và King. Cả hai quỳ xuống hôn mặt đất.

Trong cuộc phỏng vấn sau chuyến bay, Sánchez nghẹn ngào: “Trái Đất thật tĩnh lặng nhưng cũng thực sự sống động. Chúng ta đã ở trong hoàn cảnh này cùng nhau và một số người được kết nối. Điều đó khiến tôi chỉ muốn ôm mọi người”.

Katy Perry gọi đây là “chuyến bay cao nhất”. “Đó là sự đầu hàng trước điều chưa biết. Đó là sự tin tưởng. Những gì bạn đang làm thực sự là tìm thấy tình yêu dành cho chính mình. Tôi thực sự cảm thấy sự nữ tính thiêng liêng ngay lúc này. Tôi luôn quan tâm đến vật lý thiên văn, thiên văn học, chiêm tinh học và các vì sao. Chúng ta đều được tạo thành từ bụi sao”, cô nói.

Gayle King, MC CBS Mornings, thừa nhận lo lắng trước chuyến bay. “Tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi mọi người gọi tôi là ‘phi hành gia’. Tôi không hề cảm thấy mình giống một phi hành gia”, cô nói trước khi cất cánh. Nhưng khi trở về, cô quỳ xuống cảm ơn mặt đất, khẳng định đã vượt qua nỗi sợ.

 Katy Perry quỳ gối hôn mặt đất sau chuyến bay. Ảnh: Blue Origin/Mega.

Katy Perry quỳ gối hôn mặt đất sau chuyến bay. Ảnh: Blue Origin/Mega.

Chuyến bay mang ý nghĩa lớn với cả phi hành đoàn. Trong đó, Aisha Bowe, Amanda Nguyen và Kerianne Flynn được Sánchez mời với tư cách khách để truyền cảm hứng.

Blue Origin đã đưa 52 người vượt đường Kármán, nhưng đây là lần đầu tiên một phi hành đoàn toàn nữ thực hiện sứ mệnh kể từ phi hành gia Valentina Tereshkova năm 1963.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ kế hoạch này. Diễn viên Olivia Munn, trên chương trình Today with Jenna & Friends của NBC, gọi chuyến bay là “hơi tham lam”. Olivia Munn đặt câu hỏi: “Có rất nhiều thứ quan trọng hơn trên thế giới hiện nay. Các bạn sẽ làm gì trên không gian?”.

Một số ý kiến cho rằng hoạt động này nhằm quảng bá thương hiệu Blue Origin hơn là đánh dấu cột mốc nữ quyền. Đáp lại, phi hành đoàn nhấn mạnh chuyến bay truyền cảm hứng cho phụ nữ và thế hệ trẻ theo đuổi khoa học, vũ trụ.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/katy-perry-quy-goi-hon-mat-dat-post1545895.html