Kẻ bắt cóc con của bạn thân để tống tiền: 'Nếu trót lọt sẽ trả nợ rồi vào chùa tu và làm lại cuộc đời'

Sơn khai rằng hơn 8 tháng trong trại tạm giam, nghiền ngẫm sự lầm lỡ của mình, Sơn đã thấy ân hận khi gây ra sự việc cho gia đình bạn thân và chính gia đình mình.

Sáng nay (18-7), TAND tỉnh Long An mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh Sơn về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ án từng gây rúng động dư luận 8 tháng trước.

Nợ nần chồng chất vì đam mê cờ bạc, Nguyễn Thanh Sơn lâm bước đường cùng. Trong cơn quẫn bách, phương pháp để có tiền trả nợ mà Sơn chọn lại chính là "bắt cóc con của bạn thân để tống tiền".

Sau khi bắt cóc bé gái, Sơn đòi tiền chuộc 2 tỉ đồng, sau giảm xuống 1 tỉ đồng. Khi đã nhận đủ tiền từ gia đình nạn nhân, Sơn gửi cháu vào 1 khách sạn ở TP.HCM rồi đón xe đi Đà Lạt nhưng bị bắt khi đến đến địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai). Ngay sau đó, Công an tỉnh Long An cùng gia đình đã đến khách sạn và đưa cháu bé trở về an toàn.

 Bị cáo Sơn tại phiên tòa sáng nay 18-7. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Sơn tại phiên tòa sáng nay 18-7. Ảnh: HUỲNH DU

Nợ cờ bạc bắt cóc con bạn thân tống tiền

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, làm ngành bưu điện) và anh Lê Trọng Tuyển là bạn thân của nhau đã hơn 10 năm. Con gái của anh Tuyển và con trai của Sơn học cùng trường mầm non, nên thỉnh thoảng anh Tuyển nhờ Sơn đón con khi tan trường.

Sau thời gian cờ bạc, Sơn nợ tiền nhiều người lẫn ngân hàng và không đủ khả năng chi trả. Ngày 1-10-2023, do túng quẫn vì bị một chủ nợ buộc trả gấp số tiền lãi và gốc là 30 triệu đồng nên Sơn nảy sinh kế hoạch bắt cóc con của bạn thân đòi tiền chuộc.

Chiều hôm sau, canh gần đến giờ tan học, Sơn thuê ôtô 5 chỗ đến trường mầm non sớm. Khi đến lớp, Sơn nói với cô giáo cho đón luôn bé gái con anh Tuyển để "về đi chơi ở Thảo Cầm Viên (TP.HCM)". Cô giáo không nghi ngờ vì biết hai gia đình này thân thiết. Sơn sau đó nói tài xế chở về nhà, gửi con cho mẹ ruột giữ, rồi tiếp tục đưa con anh Tuyển đến TP.HCM.

Đến cổng Thảo Cầm Viên, Sơn kêu tài xế lái xe về trước, tiền xe để tính sau. Sau đó, Sơn gọi taxi định đưa bé gái đến Bến xe Miền Đông để đi TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, khi đến địa phận TP Thủ Đức, lo sợ đường xa bé gái khóc sẽ khiến sự việc bại lộ, Sơn yêu cầu tài xế ghé vào khách sạn ở phường An Phú.

 HĐXX phiên tòa sáng nay 18-7. Ảnh: HUỲNH DU

HĐXX phiên tòa sáng nay 18-7. Ảnh: HUỲNH DU

Trên đường đi, Sơn đã liên tục dùng hai điện thoại để gọi điện, nhắn tin cho anh Tuyển nói đã bắt cóc con gái, yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng chuộc con. Để uy hiếp tinh thần, Sơn gửi hình ảnh bé gái cùng chai thuốc diệt cỏ, đe dọa trong 60 phút không chuyển tiền sẽ cho bé gái uống, và anh ta cũng sẽ uống để tự sát.

Bé gái được giải cứu trong vài tiếng đồng hồ

Lo sợ con gái bị sát hại, anh Tuyển đã chuyển tiền cho Sơn 100 triệu đồng, đồng thời trình báo cảnh sát.

Nhận được tiền, Sơn tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội yêu cầu chuyển đủ mới chỉ chỗ để đón con về nhà. Không thể có ngay tiền, anh Tuyển phải hỏi mượn em gái để chuyển thêm cho Sơn.

Khoảng 20 phút sau khi vào khách sạn, Sơn xuống quầy nói dối "vợ bị tai nạn giao thông cần đi gấp" và gửi nhân viên lễ tân trông hộ "con gái", chờ người nhà đến đón sau.

 Đại diện VKSND tỉnh Long An giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa bắt cóc con của bạn thân kiếm tiền trả nợ cờ bạc. Ảnh: HUỲNH DU

Đại diện VKSND tỉnh Long An giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa bắt cóc con của bạn thân kiếm tiền trả nợ cờ bạc. Ảnh: HUỲNH DU

Sơn đón taxi đến Bến xe Miền Đông mua vé xe đi Đà Lạt. Trên đường đi, kiểm tra các tài khoản thấy đã nhận hơn 700 triệu đồng, trong khi anh Tuyển liên tục than khó khăn nên Sơn hạ tiền chuộc xuống còn 1 tỉ đồng với điều kiện gia đình không được trình báo cảnh sát.

Khi nhận đủ tiền vào hai tài khoản ngân hàng, Sơn lần lượt chuyển cho 12 chủ nợ tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Còn lại, anh ta chuyển vào 2 ngân hàng khác nhằm mục đích để chiếm giữ, tiêu xài cá nhân.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, xe khách đến đoạn đường thuộc thị trấn Tân Phú, Đồng Nai thì bị lực lượng cảnh sát chốt chặn, khống chế Sơn.

Qua lời khai của Sơn, bé gái sau đó cũng được gia đình đón về nhà an toàn.

Nỗi ân hận muộn màng của bị cáo

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai chỉ bắt cóc con của bạn thân để đòi tiền chuộc, không có ý hại nạn nhân. Nếu tống tiền thành công, Sơn sẽ trả hết nợ, sau đó lên Đà Lạt tìm một ngôi chùa để tu, làm lại cuộc đời. Nếu bị bắt thì có sẵn chai thuốc diệt cỏ trong hành lý, Sơn sẽ uống thuốc để tự vẫn.

 Tại phiên tòa ngày 25-6, Sơn chỉ len lén ngước nhìn về phía gia đình mình và gia đình người bạn thân. Ảnh: HD

Tại phiên tòa ngày 25-6, Sơn chỉ len lén ngước nhìn về phía gia đình mình và gia đình người bạn thân. Ảnh: HD

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa ngày 25-6 vừa qua (phiên tòa này sau đó phải hoãn vì vắng mặt nhiều người tham gia tố tụng), với vẻ mặt ân hận khi được gặp gia đình bị hại, Sơn đã xin lỗi anh Tuyển vì hành vi tội phạm của mình.

Tại phiên tòa, Sơn khai rằng hơn 8 tháng trong trại tạm giam, nghiền ngẫm sự lầm lỡ của mình, Sơn đã ân hận khi gây ra sự việc cho gia đình bạn thân và chính gia đình mình.

Ngồi trước phiên tòa, Sơn gục đầu, đôi lúc ngước mắt nhìn lén về phía sau để tìm người thân, như mong muốn những ánh mắt cảm thông cho tội lỗi của mình gây ra.

Bị đưa ra xét xử về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ở khung hình phạt 15-20 năm, hoặc tù chung thân, Sơn sẽ đối mặt với chuỗi ngày dài trả giá cho hành vi phạm tội. Dù được người bạn thân có đơn xin giảm nhẹ nhưng Sơn biết rằng ngày về đoàn tụ cùng gia đình còn xa vời vợi.

HUỲNH DU

Nguồn PLO: https://plo.vn/ke-bat-coc-con-cua-ban-than-de-tong-tien-neu-trot-lot-se-tra-no-roi-vao-chua-tu-va-lam-lai-cuoc-doi-post801017.html