Kẻ hủy diệt bị hủy diệt
Hình ảnh HLV Luis Enrique mất kiểm soát và chiếc thẻ đỏ của Joao Neves đã nói lên tất cả. PSG đã thua thảm, một kết quả không có trong suy nghĩ của họ, mà lẽ ra phải ngược lại. Họ đã bị 'cướp' chiếc Cup danh giá một cách không thể tàn nhẫn hơn, trước một đối thủ như 'vô hình' trong con mắt họ. Thế mới đau.

PSG (áo trắng) chỉ còn là cái bóng khuất sau Chelsea.
Đúng vậy. Trước khi trận chung kết với Chelsea diễn ra, bao nhiêu mỹ từ đều dồn vào PSG: kẻ hủy diệt, vô đối, không nghi ngờ về chiến thắng cuối cùng… Kết quả ấy không chỉ đến vì PSG là đương kim vô địch Campions League, mà còn vì họ vượt qua Bayern Munich 2-0 trong thế 9 người, vùi dập Real Madrid 4-0, đội bóng nước Pháp dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique được cho là đang mở ra một kỷ nguyên sáng lạn, một kỷ nguyên mà bóng đá châu Âu, thậm chí thế giới chỉ có PSG "là một, là riêng, là thứ nhất", không có Real, Barca, AC Milan hay Bayer Munich…
Trong khi đó, những gì Chelsea làm để đến trận chung kết tương đối âm thầm, vừa đủ để thắng. Chính điều đó dẫn đến những nghi ngờ về khả năng thầy trò HLV Enzo Maresca có thể đứng vững trước sức mạnh "hủy diệt" của nhà vô địch châu Âu!
Ấy nhưng, "kẻ hủy diệt" đã bị hủy diệt, từ rất sớm, bằng sự phản diện và khoa học. Họ làm đúng như những gì PSG đã làm với Real, nhập cuộc đánh nhanh, thắng nhanh. Hai bàn thắng của Palmer được nhận định như "lập trình" vì nó quá giống nhau. Palmer có bóng trước vòng cấm của PSG, làm động tác giả như trong futsal khiến cho các hậu vệ PSG bị trôi đi trước khi tung ra cú đặt lòng vào góc xa.Hai khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong 2 phút (30 và 32) và nó đều đến từ cái chân trái rất ngoan của ngôi sao tuyển Anh. Khi Palmer tung ra pha chọc khe hoàn hảo để Joao Pedro ghi bàn thứ 3 ở cuối hiệp 1, trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 đã sớm được định đoạt.
Có cả 1 hiệp đấu để HLV Luis Enrique hay Dembele thay đổi cục diện, nhưng ngay cả 1 bàn danh dự cũng không. Đấy là lý do vì sao Luis Enrique xô xát với cầu thủ Chelsea dù trận đấu đã kết thúc, sau khi Joao Neves bị truất quyền thi đấu vì giật tóc hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea.
Chelsea đã làm được gấp nhiều lần mà người ta mong đợi, thậm chí có thể mơ. Họ biến trận đấu này trở thành show diễn của riêng mình bằng một thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học đi kèm với màn trình diễn siêu đẳng của Cole Palmer. Ấn tượng hơn nhiều so với lần đầu mang Cup về nước Anh (2021).
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-huy-diet-bi-huy-diet-post316107.html