Kẻ lạc quan tếu

Đừng bận tâm tới những lời xì xầm sau lưng, rằng không chồng là điều bất hạnh. Chẳng có chuyện đó đâu, thật ra vẫn có thể chịu nổi. Còn thẳng thừng mà nói: càng thoải mái hơn là đằng khác!

Để chứng minh nhận định trên, tôi có thể liệt kê cả tá nguyên nhân căn bản. Dưới đây là những ví dụ tiêu biểu:

- Bạn có thể mua về nhà hai hộp chocolate nhập khẩu ngon tuyệt, rồi bình thản ăn hết chúng một mình.

- Nếu giả sử trúng vé số, thì bạn chẳng phải chia cho ai cả.

- Bạn có thể lấy bất cứ tấm hình nào mà bạn thích, để làm ảnh nền trên điện thoại di động.

- Bạn không cần cảm thấy bứt rứt, khi vô tình làm tróc sơn xe.

- Bạn có thể phơi tất mới giặt lên vòi sen trong phòng tắm.

- Nếu bạn chỉ có một vé xem kịch, bạn có thể ung dung đi mà không cảm thấy có lỗi.

- Chẳng có ai chê bai cách bạn nấu ăn, cách viết hay vẽ và cả những cái khác nữa của bạn.

- Bạn không phải hạ giọng nói xuống dưới mức bình thường, nhất là khi gọi điện thoại cho người yêu cũ.

- Bạn có thể thong dong đi ăn quán hằng tối, một khi điều kiện tài chính cho phép.

- Bạn có thể dùng hết nước nóng trong bình đun khi tắm.

- Bạn có thể mạn đàm với bất cứ ai những lúc giải trí.

- Bạn có thể đến phòng trưng bày nghệ thuật để xem tranh trừu tượng suốt ngày cũng được.

- Bạn có thể bình tâm ăn sáng với đồ nguội.

- Chẳng có ai phản đối cả, khi bạn bè tới tìm bạn vào bất kỳ thời gian nào - ngày cũng như đêm.

- Chẳng cần phải tranh luận kịch liệt với ai đó, khi trong phòng ngủ đòi hỏi sự ấm cúng và yên tĩnh.

- Bạn có thể tha hồ bôi bao nhiêu phấn lên mặt cũng được.

- Bạn có thể tiêu cả tháng lương ngoài thẩm mỹ viện, mà chẳng sợ ai "trấn áp" cả.

- Sẽ chẳng có ai lên tiếng phẫn nộ về cá tính của bạn trong buổi tiếp tân nơi anh ta làm việc.

- Bạn có thể đeo găng tay và mặc đồ cũ chật khi đi ngủ.

- Bạn có thể tự mình quyết định sẽ đi nghỉ cuối tuần ở đâu - cho đến tận chiều tối hôm thứ sáu.

- Bạn có thể sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, ngay cả lúc nửa đêm.

- Bạn có thể tha hồ ca hát hoặc nói một mình - tùy thích.

- Bạn có thể yên tâm khóc, khi xem những bộ phim tình cảm dễ thổn thức.

- Chẳng cần phải nóng lòng đợi đến lượt mình đi tắm.

- Bạn có thừa thời gian, để hoàn thiện mình ngoài sân quần vợt hay dưới bể bơi.

- Không cần phải đưa ra những lý do ngậm ngùi, mỗi khi sắm phục sức mới.

- Bạn có thể bình thản uống một mình chai nước mát cuối cùng trong tủ lạnh, khi tiết trời quá nóng nực.

- Bạn có thể trang hoàng phòng mình với những bức tranh của giới siêu mẫu đàn ông.

- Giấy cuộn vệ sinh bạn muốn để theo chiều nào cũng được.

- Bạn có thể nghe mãi một bản nhạc ưa thích bao nhiêu lần cũng được.

- Bạn không hề cảm thấy có lỗi, nếu bạn nhận lương cao hơn chồng.

- Bạn có thể tha hồ xem bất cứ chương trình tivi nào mà mình thích.

- Chẳng ai dám trách bạn, khi trong tủ lạnh chỉ có bơ, cá hộp và nước quả.

- Cuối cùng là điều cơ bản và thoải mái nhất, rằng bạn không cần phải giả vờ, là mình… chưa chồng!

Kim Dung (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-lac-quan-teu-i662827/