Kết thúc tìm kiếm người sống sót vụ sập hộp đêm Jet Set, 184 người thiệt mạng
Thảm kịch kinh hoàng tại hộp đêm ở Dominica gây rúng động dư luận toàn thế giới.
Lực lượng cứu hộ Cộng hòa Dominica đã chính thức kết thúc nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau vụ sập mái hộp đêm Jet Set, một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia Caribe này. Số người thiệt mạng hiện đã vượt quá 180 người.
Theo báo cáo từ lực lượng cứu hộ khẩn cấp, thêm 60 thi thể đã được tìm thấy trong đêm 10/4 (giờ địa phương), nâng tổng số người chết lên 184. Trong một tuyên bố chính thức, giới chức cho biết mọi khả năng tìm thấy thêm người sống sót đã "cạn kiệt", và trọng tâm hiện tại chuyển sang việc thu hồi thi thể.
"Từ hôm nay, chúng tôi sẽ hoàn tất nỗ lực cứu hộ", ông Jose Luis Frometa Herasme, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa tại thủ đô Santo Domingo, cho biết.

Một đêm nhạc biến thành địa ngục
Thảm kịch xảy ra vào rạng sáng 9/4 tại hộp đêm Jet Set - một địa điểm nổi tiếng gắn liền với đời sống về đêm của thủ đô trong hơn 50 năm qua. Khi đó, ca sĩ merengue nổi tiếng Rubby Perez đang biểu diễn trước hàng trăm người thì mái của câu lạc bộ bất ngờ đổ sập.
Truyền thông địa phương đưa tin có khoảng 500 đến 1000 người có mặt tại hộp đêm khi sự cố xảy ra. Trong số những người thiệt mạng có Rubby Perez - ca sĩ đang biểu diễn khi mái sập, Octavio Dotel - cựu cầu thủ bóng chày Major League và bà Nelsy Cruz - thống đốc tỉnh Montecristi.
Đoạn video gây sốc lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc mái sập, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng. "Tôi nghĩ đó là động đất, nên đã nằm xuống và che đầu", Enrique Paulino - quản lý của Rubby Perez chia sẻ. Con gái của nam ca sĩ là Zulinka, cho biết cô đã may mắn thoát nạn, trong khi cha cô bị thương và mắc kẹt trong đống đổ nát. "Tôi xác nhận ông còn sống, nhưng vẫn chưa được giải cứu", con gái Rubby Perez nói.

Nam ca sĩ Rubby Perez là một trong những nạn nhân của thảm kịch vừa qua.
Cuộc tìm kiếm trong đống đổ nát
Gần 400 nhân viên cứu hộ, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ cùng đội ngũ từ Puerto Rico và Israel đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 ngày để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát gồm gạch đá, thép và mái tôn. Các hình ảnh từ trực thăng cho thấy mái của câu lạc bộ bị khoét thành một hố lớn, không khác gì hậu quả của một trận động đất.
Tướng Juan Manuel Mendez, Giám đốc Trung tâm điều hành khẩn cấp (COE), nhấn mạnh: "Miễn là còn hy vọng, chúng tôi sẽ không dừng lại. Mục tiêu hàng đầu là cứu sống càng nhiều người càng tốt".
Người dân đổ xô đến hiện trường, bệnh viện và nhà xác để tìm kiếm thông tin về người thân. Trong khi đó, nhiều người sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng. "Mặt đất như rung chuyển, bụi rơi vào ly trên bàn, rồi một tảng đá lớn đập vỡ bàn chúng tôi đang ngồi", bà Iris Penã, một người tham dự chương trình kể lại.

Toàn quốc để tang và kêu gọi hỗ trợ
Tổng thống Luis Abinader đã đến hiện trường và kêu gọi người dân hiến máu để hỗ trợ các nạn nhân. Chính quyền cũng khẳng định sẽ điều tra nguyên nhân vụ sập và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Câu lạc bộ Jet Set, nơi tổ chức các buổi biểu diễn mỗi tối thứ Hai suốt hơn 50 năm, đã ra thông báo: "Chúng tôi đang hợp tác toàn diện và minh bạch với chính quyền để hỗ trợ nạn nhân và làm rõ sự việc".
Vụ sập mái hộp đêm Jet Set là lời cảnh tỉnh về an toàn công trình tại các địa điểm đông người và để lại nỗi đau khôn nguôi cho hàng trăm gia đình tại Cộng hòa Dominica, đất nước Caribe từng đón hơn 11 triệu du khách trong năm 2024.
