Kevin De Bruyne mỉa mai Man City đối xử tệ

Kevin De Bruyne tiếp tục có động thái mỉa mai Manchester City sau màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà đánh bại Wolves với tỷ số 1-0 vào rạng sáng 3-5.

Bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Bỉ trong hiệp một đã mang về chiến thắng quan trọng cho thầy trò HLV Pep Guardiola, tiếp thêm hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới. Đây cũng là trận áp chót của De Bruyne trên sân Etihad sau khi anh xác nhận sẽ rời CLB vào cuối mùa giải, khi hợp đồng hiện tại đáo hạn.

Sau trận, Kevin De Bruyne không ngần ngại nhắc lại sự thất vọng của mình với cách xử lý tệ của CLB, vốn đã được anh bày tỏ sau chiến thắng trước Everton hồi tháng trước – khi anh tuyên bố sẵn sàng gia nhập một CLB Premier League khác. “Tôi đã chứng minh rằng mình vẫn có thể chơi bóng ở Premier League, nếu không tôi đã không làm được những gì tôi thể hiện trong 4–5 tuần vừa qua”, Kevin De Bruyne phát biểu sau trận đấu với Wolves.

“Dĩ nhiên, tôi biết tôi chỉ còn một trận nữa trên sân Etihad, nhưng tôi luôn cố gắng làm công việc của mình như trước đây. Hôm nay, tôi đã làm được, và tôi tự hào vì điều đó. Tôi cống hiến tất cả và muốn giúp đội giành chiến thắng”.

 Đội trưởng Kevin De Bruyne ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Wolves. Ảnh: GETTY.

Đội trưởng Kevin De Bruyne ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới Wolves. Ảnh: GETTY.

Tháng trước, De Bruyne – người đã ghi 108 bàn và giành 19 danh hiệu cùng Man City – đã không loại trừ khả năng tiếp tục thi đấu tại Premier League: “Tôi cởi mở với mọi khả năng, vì tôi phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh – cả thể thao, gia đình và điều gì phù hợp nhất với mình. Tôi chưa thể nói rõ vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như những gì các CLB khác đề xuất hoặc kế hoạch của họ. Tôi vẫn cảm thấy mình có thể chơi ở đẳng cấp cao, nhưng tôi sẽ chỉ quyết định khi biết rõ hơn mọi thứ”.

Ngôi sao người Bỉ cũng chia sẻ thêm về việc sắp rời Man City, đồng thời tiết lộ rằng nhiều đồng đội tỏ ra tiếc nuối trước viễn cảnh anh chia tay đội bóng sau một thập kỷ gắn bó. “Nhiều đồng đội đã nói chuyện với tôi, và tôi nghĩ họ cũng buồn vì tôi phải ra đi. Nhưng đôi khi, mọi thứ diễn ra như vậy”, anh nói.

Kevin De Bruyne cũng từng bóng gió chỉ trích Man City về việc không gia hạn hợp đồng: “Tôi không nhận được bất kỳ đề nghị nào trong cả năm qua. Họ chỉ đơn giản đưa ra quyết định. Tôi đã ngạc nhiên, nhưng tôi phải chấp nhận điều đó. Thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ mình đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp này. Tôi hiểu các CLB phải đưa ra quyết định”.

 HLV Pep Guardiola tránh nói về cuộc chia tay của Kevin De Bruyne. Ảnh: GETTY.

HLV Pep Guardiola tránh nói về cuộc chia tay của Kevin De Bruyne. Ảnh: GETTY.

Tiền vệ người Bỉ cũng ám chỉ rằng quyết định của Man City phần nào đến từ mùa giải khó khăn mà đội bóng đã trải qua: “Đó cũng là lý do cơ bản khiến họ đưa ra quyết định, vì cả đội đã gặp nhiều khó khăn. Nếu đội không sa sút, và tôi trở lại như bình thường thì có thể họ sẽ nghĩ khác. Tôi vẫn cảm thấy sung sức. Tôi đã chơi nhiều hơn mùa trước, ngoại trừ chấn thương thoát vị. Tôi cảm thấy ổn và đang lấy lại nhịp thi đấu”.

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola từ chối bàn sâu về tương lai của học trò: “Chúng tôi còn một trận nữa cùng cậu ấy tại đây. Hy vọng sẽ có thêm một bàn thắng nữa để tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kevin-de-bruyne-mia-mai-man-city-doi-xu-te-post847745.html