Khắc sâu lời Bác dạy, gắn bó máu thịt với nhân dân nơi biên cương
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP tỉnh Điện Biên đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động, mô hình, phong trào thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình. Ở đó, tình thương giữa đồng chí, đồng đội hòa quyện với tình quân dân bền chặt, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, hun đúc nên sức mạnh đoàn kết để người lính Biên phòng vượt qua khó khăn, gian khổ. Những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ', củng cố 'thế trận lòng dân', tạo động lực để biên cương ngày càng giàu mạnh, vững bền.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tích cực triển khai mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ yêu thương”. Ảnh: A Tú
“Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ yêu thương”
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã và đang cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, phong trào thiết thực. Tiêu biểu là mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ yêu thương” vừa được Đồn Biên phòng Na Cô Sa tổ chức phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã đồng loạt hưởng ứng, mỗi người lặng lẽ gửi gắm yêu thương qua những đồng tiền lẻ bỏ vào hòm tiết kiệm, như những hạt phù sa góp bồi cho dòng sông nghĩa tình. Chiếc hòm nhỏ được đặt trang trọng giữa hội trường đã trở thành biểu tượng của sự đồng lòng, sẻ chia và gắn kết trong tập thể. Từ những đồng tiền giản dị, góp nhặt từng ngày, từng tháng của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, một nguồn quỹ chung dần được hình thành. Nguồn quỹ ấy được công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích để kịp thời nâng bước những đồng chí, đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, hay san sẻ phần nào mất mát với những người không may chịu cảnh thiên tai, hoạn nạn.
Chia sẻ với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Cô Sa nhấn mạnh: “Mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ, chia sẻ yêu thương” được triển khai trên tinh thần tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Hằng ngày, hằng tháng, từ những khoản tiền lẻ, mỗi đồng chí sẽ tiết kiệm để đóng góp vào hòm tiết kiệm chung của đơn vị. Số tiền thu được hỗ trợ kịp thời cho những đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp thiên tai, hoạn nạn... Đây chính là sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Đồng hành cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới
Năm 2025, cùng với nhiệm vụ thiêng liêng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn xung kích, sáng tạo, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên trên hành trình xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tặng quà, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: A Tú
Hưởng ứng các phong trào thi đua, trong năm, tuổi trẻ đơn vị đã phối hợp với chi đoàn địa phương tổ chức 16 buổi ra quân, thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên nhiệt tình tham gia. Những đôi bàn tay rắn rỏi đã miệt mài khơi thông 2km rãnh thoát nước, thu gom hơn 4 tấn rác thải sinh hoạt, phát quang trên 3km đường giao thông nông thôn, trả lại sự thông thoáng cho từng con ngõ, lối đi. Trên những cung đường làng bản, sắc xanh căng tràn sức sống cũng dần hiện hữu qua những hoạt động giàu ý nghĩa: “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình “Ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế”... Đặc biệt là với công trình “Hàng cây hoa ban biên giới”, hơn 40 cây hoa được chăm sóc, 150 cây xanh mới được trồng, từng gốc cây, nhành lá như gửi gắm niềm tin về một bản làng xanh tươi, tràn đầy sức sống.
Những việc làm ấy không chỉ làm cho cảnh quan bản làng ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, mà còn gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa đoàn kết, đồng lòng dựng xây vùng biên ngày càng vững mạnh, bình yên.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ biên cương, Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn là điểm tựa sẻ chia cho đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc bằng những việc làm giản dị mà đong đầy yêu thương. Từ phong trào “Hũ gạo chiến sĩ”, những bao gạo chan chứa nghĩa tình đã được cán bộ, chiến sĩ trao tận tay 12 gia đình khó khăn, giúp bà con vơi đi gánh nặng mưu sinh. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, không khí “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” rộn ràng hơn bao giờ hết với gần 1.000 suất quà được trao, trị giá hàng trăm triệu đồng, chứa chan hơi ấm tình quân dân. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên, khích lệ đồng bào thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn.
Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn bằng công trình “Thắp sáng vùng biên”. Nhờ sự vận động của Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Cô Sa, cùng sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, bản Na Cô Sa 4 nay đã bừng sáng trong những đêm biên giới. Trên con đường đất đỏ ngày nào còn chìm trong bóng tối, nay ánh đèn năng lượng mặt trời đã tỏa sáng, rọi rõ từng lối đi, soi bước chân trẻ thơ đến lớp, nâng niu những nếp nhà nơi sườn núi. Công trình ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo hạ tầng, cải thiện đời sống dân sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mà còn tượng trưng cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và nghĩa tình máu thịt quân dân nơi biên giới xa xôi.
Song song với đó, những mầm xanh tương lai của núi rừng cũng được nuôi dưỡng bằng Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”. 5 em nhỏ được đơn vị trực tiếp cưu mang, chăm sóc từ bữa cơm, giấc ngủ đến từng cuốn sách, chiếc áo ấm. Ngoài ra, hàng chục em khác cũng được tiếp sức thông qua mô hình “Bố, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, với hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng được trao gửi. Từng gói quà, từng bàn tay nắm chặt là niềm tin rằng, ở nơi rẻo cao gió núi, những ước mơ học tập không còn dang dở, những bước chân đến trường sẽ vững vàng hơn.
Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống đồng bào nơi biên giới. Từ những đồng tiền tiết kiệm sẻ chia, những hạt gạo nghĩa tình đến ánh sáng đèn rọi đường bản và từng ước mơ trẻ thơ được nâng bước, tất cả đã kết thành bức tranh sáng ngời về tình quân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.