Khách mời hôm nay: Lê Thị Mỹ Hạnh - Hành trình ' gieo nhân ái, gặt hái yêu thương'

Mục tiêu của giáo dục không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn là con đường để dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện. Cô Lê Mỹ Hạnh một giáo viên dạy hóa của trường THCS Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, cô còn dành cả thanh xuân của mình để lan tỏa yêu thương, đùm bọc cho những mảnh đời thiếu may mắn. Trong chuyên mục Khách mời ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trò chuyện với cô Lê Thị Mỹ Hạnh về hành trình ' gieo nhân ái, gặt hái yêu thương'.

Trong 26 năm gắn bó với nghề giảng dạy, dù công việc bận rận và vất vả đến đâu nhưng cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh luôn tự hào mình là cô giáo. Ngoài việc giảng dạy cô đã sáng lập nhóm thiện nguyện Hạnh Phúc hơn 11 năm nay. Cứ cuối tuần cô và các thành vên trong nhóm tất bật chuẩn bị những suất quà đủ dinh dưỡng cho các bệnh nhân bệnh viện E. Để có những suất cháo ngon và đầy đủ dinh dưỡng mọi người trong nhóm đã đi chợ chọn kỹ thực phẩm tươi sạch, rõ nguồn gốc xuất xứ. Mỗi người một tay tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho một nồi cháo đầy tình yêu thương.

Tấm lòng của cô giáo trẻ dạy hóa đã góp phần động viên tinh thần của người bệnh và người nhà của họ vượt qua khó khăn. Những đóng góp của mạnh thường quân không chỉ là trao đi những bữa cháo mà còn gửi thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cuộc đời.

Trong chuyên mục Khách mời ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trò chuyện với cô Lê Thị Mỹ Hạnh về hành trình “ gieo nhân ái, gặt hái yêu thương”.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-moi-hom-nay-le-thi-my-hanh-hanh-trinh-gieo-nhan-ai-gat-hai-yeu-thuong-181016.htm