Khách quốc tế tận hưởng không khí rộn ràng tại Hà Nội dịp 80 năm Quốc khánh
Có mặt tại trung tâm Hà Nội những ngày này, du khách nước ngoài đặc biệt ấn tượng với tinh thần yêu nước của người Việt cùng những tuyến phố rợp bóng cờ đỏ, đặc biệt là không khí vào những ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.
Trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, khu vực trung tâm Hà Nội trở thành điểm hẹn của hàng vạn người dân và du khách. Mỗi khi diễn ra các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh và diễu hành, hình ảnh những dòng người Việt Nam kiên nhẫn chờ đợi với lá cờ đỏ sao vàng, cùng hò reo và hát vang những bài ca yêu nước đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều du khách quốc tế.
Tình cờ có mặt tại Hà Nội vào đúng ngày tổng duyệt diễu binh (30/8), nữ du khách Mỹ Emma Lieberman cho biết bản thân "chưa bao giờ thấy khung cảnh tương tự" và có phần choáng ngợp: "Tôi đã đến rất nhiều quốc gia, đã từng thấy người dân phấn khích và vui mừng trong không khí lễ hội như Dia de los Muertos tại Peru hay đón năm mới tại New York (Mỹ). Nhưng chưa bao giờ thấy khung cảnh như ở Hà Nội, quá nhiều người dân và họ mang đến sự phấn khích. Điều khác biệt nhất ở đây tinh thần yêu nước của người Việt Nam, thật vui vì tôi đã ở đây đúng dịp này".

Emma Lieberman có những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Hà Nội vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam
Du khách Emma Lieberman cho biết, sáng 30/8, do nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện nên cô phải chờ đợi và đi bộ về khách sạn. Tuy nhiên nhờ đó mà Emma và nhiều người nước ngoài khác đã được tận mắt chứng kiến đông đảo người dân Việt Nam tập trung chờ đợi và hò reo mỗi khi có đoàn diễu binh đi qua.
"Chúng tôi đã đi bộ qua những đám đông, hầu hết họ đều mặc áo cờ đỏ sao vàng. Hướng dẫn viên nói với tôi rằng có những người đã chờ đợi từ đêm hôm trước, điều đó thật sự ấn tượng! Tôi thấy người dân Việt Nam rất tự hào về đất nước, sự vui vẻ và hào hứng của họ khiến chúng tôi cũng vui lây. Có vài đoạn đường bị chặn lại, nhưng không sao cả vì tôi lại có nhiều thời gian để ngồi uống cà phê và ngắm nhìn mọi người", Emma Lieberman chia sẻ.

Hai du khách người Đức, Noah và Elena đến Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam
Đang có chuyến du lịch dài ngày ở Việt Nam, hai du khách người Đức, Noah và Elena, vui vẻ tận hưởng sự đông đúc, náo nhiệt ở Hà Nội những ngày này: "Tôi có thấy hơi lạ một chút, nhưng không bất ngờ, vì chúng tôi đã biết người Việt Nam luôn tự hào về đất nước, về văn hóa của mình. Không khí thật náo nhiệt, đông đúc, rất nhiều âm thanh và dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng, những lá cờ đỏ treo khắp nơi. Những ngày qua chúng tôi vẫn tận hưởng chuyến thăm Hà Nội, thăm các đền chùa, những công trình pha trộn giữa kiến trúc Pháp với Á Đông, và những nét văn hóa Việt Nam rất khác biệt với châu Âu".
Nữ du khách người Đức cho biết, ngày quốc khánh ở Đức cũng là một kỳ nghỉ lễ, đôi khi có buổi diễu hành nhỏ và biểu diễn âm nhạc, tuy nhiên không có sự tham gia của quân đội và người dân ít khi treo cờ: "Chúng tôi cũng chúc mừng ngày thống nhất nước Đức và chấm dứt chiến tranh, nhưng không thể so sánh với buổi lễ lần này tại Việt Nam. Không phải dân tộc nào cũng có tinh thần yêu nước như vậy và không phải quốc gia nào cũng có lịch sử đáng tự hào".
Trên mạng xã hội, nhiều khách nước ngoài đã chia sẻ về không khí tưng bừng trên đường phố Thủ đô, với những từ khóa như #vietnam hay #vietnamparade, thu hút sự quan tâm lớn. Từ những góc phố đỏ rực màu cờ, đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người dân khi cùng nhau đổ ra phố để chụp ảnh kỷ niệm, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành - đó đều là những hình ảnh ấn tượng và thân thiện về Việt Nam được lan tỏa rộng rãi đến bạn bè quốc tế.