Khách Tây chờ 50 phút giữa trời 35 độ C cho một ổ bánh mì ở TP.HCM
Giữa thời tiết khoảng 35 độ C, Steven (quốc tịch Anh) 'đội' nắng đợi mua một ổ bánh mì để thỏa cơn tò mò tại Lễ hội Bánh mì 2025.

Du khách người Anh thưởng thức bánh mì tại Lễ hội Bánh mì 2025.
Đồng hồ điểm 11h, Thuận Khang (25 tuổi, ngụ Tân Bình) đã kịp giành chỗ đẹp tại khu số 148-149, gian hàng bánh mì Huynh Hoa, trong Lễ hội Bánh mì lần thứ 3, tổ chức ở công viên Lê Văn Tám (quận 1).
Đây là lần đầu tiên thực khách này thưởng thức loại bánh mì trứ danh, dù đã nghe tiếng từ lâu.
Song, không may mắn như Khang, anh Cao Chánh Nguyên Hiển (ngụ Bình Thạnh) lại mất khoảng 50 phút chờ đợi tại quầy hàng này. Xếp cùng hàng với anh là Steven (quốc tịch Anh).

Tình trạng đông nghịt khách vẫn diễn ra vào ngày thứ 2 diễn ra Lễ hội Bánh mì 2025.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews sáng 22/3, Steven cho biết sự tò mò thôi thúc anh đến sự kiện về bánh mì, dù cái nắng gắt khoảng 35 độ C vào buổi trưa khiến anh hơi chùn chân.
"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loại bánh mì như thế. Thời gian chờ đợi có hơi lâu, khoảng 50 phút, nhưng sản phẩm nhận được khá xứng đáng", thực khách ngoại quốc nói.
Trong khi đó, ghé lễ hội 2 ngày liền, Xuân Bách và Quỳnh Hoa (21 tuổi) nhận thấy ngày thứ 2 đông hơn hẳn ngày đầu tiên diễn ra sự kiện. Cặp đôi lựa chọn bánh mì Xưa và Nay bởi cách truyền tải thông điệp độc đáo. Trong khi bánh mì xưa nhấn vào vị thịt đậm đà, bánh mì nay chú trọng vào phần chả.




Thực khách check-in tại lễ hội sáng 22/3.
Theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 22/3 (ngày thứ 2 diễn ra lễ hội), tình trạng đông nghịt khách ở ngày đầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí lượng khách đổ về còn nhỉnh hơn ngày đầu tiên. Trong đó, sức hút vẫn thuộc về các tụ điểm "hot" như Huynh Hoa, Pew Pew.
Đại diện bánh mì Huynh Hoa cho biết năm nay đơn vị mở rộng gian hàng để phục vụ nhu cầu của thực khách. Lượng khách tăng khoảng 40% so với năm rồi.
Bên cạnh đó, với thời tiết "quá nóng" tại TP.HCM (theo Google Weather) khoảng 34-35 độ C, một số thực khách mua bánh mì sau đó tách khỏi đám đông, tìm kiếm bóng mát cách xa khu vực lễ hội.

Một số thực khách phải tản ra để tìm bóng mát trước sức nóng của lễ hội.
Lễ hội Bánh mì 2025 diễn ra trong 4 ngày (21-24/3) tại công viên Lê Văn Tám và mở cửa miễn phí cho thực khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là khu vực cổng chào được trang trí với số lượng 1.100 ổ bánh mì (bao gồm mô hình và bánh mì thật).
Theo bà Nguyễn Thị Khánh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đơn vị tổ chức, sự kiện tương tự vào năm 2024 đón gần 150.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng khoảng 50.000 lượt so với năm 2023.