Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026: Khơi mở trí tuệ, hun đúc tinh thần học tập
Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra các hoạt động khai bút đầu năm với ý nghĩa khơi mở trí tuệ, hun đúc tinh thần học tập và sáng tạo.
Phát động thi đua “Lao động hăng say - Học tập suốt đời - Sáng tạo không ngừng”

Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường gióng trống khai hội, chính thức bắt đầu Hội Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN
Sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Quảng trường khu văn hóa Núi Bài Thơ (phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Quảng Ninh khát vọng vươn cao”. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn.
Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thực hiện nghi thức gióng trống khai hội và khai bút đầu Xuân. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống mang đậm tinh thần hiếu học, tôn vinh tri thức và khơi nguồn sáng tạo của vùng đất mỏ anh hùng.

Lãnh đạo tỉnh và các văn nghệ sĩ thực hiện những nét bút đầu xuân, gửi gắm khát vọng về một Quảng Ninh "khát vọng vươn cao". Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Phát động phong trào thi đua tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, khai bút đầu Xuân không chỉ là viết nên những dòng chữ đầu tiên mà còn là viết nên khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với quê hương; đồng thời khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, đổi mới là mệnh lệnh từ thực tiễn và sáng tạo là sức mạnh. Mỗi nét bút đầu Xuân là một cam kết hành động để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, môi trường đầu tư và chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững từ “nâu” sang “xanh”.
Có mặt tại quảng trường từ sớm, ông Nguyễn Văn Nam (phường Hồng Gai) phấn khởi chia sẻ, hầu như năm nào, ông cũng cùng gia đình đến dự Hội khai bút. Năm nay, nghe Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát động phong trào thi đua 'Lao động hăng say - Học tập suốt đời - Sáng tạo không ngừng', ông thấy rất ý nghĩa và thiết thực. Những lời gửi gắm đó như tiếp thêm động lực giúp nhân dân tin tưởng vào sự phát triển bền vững của quê hương trong năm mới Bính Ngọ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng đại biểu tham quan các gian trưng bày sách, báo... Ảnh: Thanh Vân/TTXVN
Hội khai bút năm nay có sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị và diễn ra trang trọng dưới chân Núi Bài Thơ linh thiêng, góp phần lan tỏa khí thế mới, động lực mới cho năm 2026, đóng góp vào khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Tri ân Danh nhân Văn hóa thế giới Chu Văn An
Cùng ngày, tại Đền thờ thầy giáo Chu Văn An, thuộc Khu di tích quốc gia Phượng Hoàng (Hải Phòng), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 với sự tham dự của đông đảo nhân dân, du khách thập phương và đại diện phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội - quê hương thầy giáo Chu Văn An.

Nghệ nhân thư pháp Lê Thiên Lý trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ “Chính đại quang minh”. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Lễ khai bút được tổ chức nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống hiếu học, trọng trí tuệ của dân tộc và tri ân Vạn thế sư biểu Chu Văn An - Danh nhân Văn hóa thế giới, người thầy mẫu mực của muôn đời.
Thầy giáo Chu Văn An sinh năm 1292, tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, người làng Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội). Với tài năng xuất chúng, đức độ hơn người, ngoài 30 tuổi, ông được vua Trần Minh Tông mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dạy thái tử và con em các quan lại học tập. Đến đời vua Trần Dụ Tông, triều đình rối ren, ông dâng vua "thất trảm sớ" xin trừng trị bảy gian thần nhưng bất thành, ông trả mũ áo từ quan, về núi Phượng Hoàng, Chí Linh dựng nhà dạy học, tìm cây thuốc chữa bệnh, viết sách lưu lại cho hậu thế. Ông đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, học đi đôi với hành. Với công lao to lớn và đóng góp cho nền văn hóa, giáo dục nước nhà, ông được hậu thế tôn vinh là "Người thầy của muôn đời".
Trong diễn văn khai bút, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chu Văn An Nguyễn Tuấn Hưng khẳng định: Tư tưởng giáo dục của nhà giáo Chu Văn An là đề cao sự công bằng, bình đẳng, coi trọng giáo dục con người và văn hóa, đó chính là nền móng để phát triển đất nước. Tư tưởng giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày nay - "học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người và học để khẳng định bản thân".
Trải qua các thời kỳ lịch sử, Tiên triết Chu Văn An đã trở thành biểu tượng gắn liền với truyền thống hiếu học và sự nỗ lực vươn lên trên con đường học tập, lập thân, kiến quốc của người Việt Nam.
Khai bút đầu Xuân là khai tâm, khai trí, khai nghiệp, khai nghề. Việc đặt nét bút đầu tiên của năm mới vào ngày đại cát mang ý nghĩa rất quan trọng, tượng trưng cho khởi đầu một năm hanh thông, cát tường. Nét chữ đầu năm nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm học tập rèn luyện.
Tại chương trình, nghệ nhân thư pháp Lê Thiên Lý (Câu lạc bộ thư pháp thành phố Hải Phòng) đã trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ "Chính đại quang minh" – biểu trưng cho đường lối đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước; các đại biểu lãnh đạo thành phố Hải Phòng và phường Chu Văn An thực hiện nghi thức khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh Phúc (mang ý nghĩa về trí tuệ, sức khỏe, sự nghiệp, phúc đức). Đặc biệt, các em học sinh về dự lễ đã cùng thực hiện nghi thức khai bút trên phôi chữ Học, nội dung là lời dạy của Thầy giáo Chu Văn An: "Học chính đạo, hành thuần thục", thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

Nghi lễ dâng chữ lên đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN
Em Đỗ Nguyễn Lan Anh, học sinh lớp 9A, Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) cho biết, đây là lần thứ ba em về dâng hương tại đền Thầy Chu Văn An nhưng là lần đầu tiên em được dự lễ khai bút. Qua buổi lễ, Lan Anh thêm biết ơn công lao to lớn của thầy giáo Chu Văn An đối với quê hương, đất nước và cảm thấy có thêm động lực để phấn đấu, cố gắng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.
Dịp này, UBND phường Chu Văn An đã trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025.
Bên lề lễ khai bút, tại di tích diễn ra Giao lưu thư pháp Hán Nôm do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Chu Văn An phối hợp với Trung tâm Thư pháp câu đối và Hán Nôm học thành phố Hải Phòng tổ chức. Các nhà thư pháp trình diễn, tặng chữ đầu Xuân cho đại biểu và nhân dân, giới thiệu những giá trị tinh hoa của nghệ thuật thư pháp truyền thống, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại Đền Thầy.












