Khám phá 'Hà Giang miền đá nở hoa' qua từng trang sách
Cuốn sách 'Hà Giang - Miền đá nở hoa' là kết quả của một hành trình đầy tâm huyết của nhóm tác giả, với mong muốn lý giải những câu hỏi tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng biết bao điều kỳ diệu: Tại sao giữa miền đá khô cằn, Hà Giang lại rực rỡ sắc màu của lịch sử, văn hóa và ẩm thực? Vì sao ở nơi xa xôi, khắc nghiệt ấy, tình người lại nồng hậu và ấm áp đến lạ?
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Hà Giang - Miền đá nở hoa” do tác giả Nguyễn Thái Bình chủ biên.
Để tìm lời đáp cho những thắc mắc về mảnh đất Hà Giang như tại sao giữa miền đá khô cằn, Hà Giang lại rực rỡ sắc màu của lịch sử, văn hóa và ẩm thực, vì sao ở nơi xa xôi, khắc nghiệt ấy, tình người lại nồng hậu và ấm áp đến lạ, nhóm tác giả đã dành thời gian khám phá, nghiên cứu và đặc tả sâu sắc những nét đẹp độc đáo của vùng đất này qua những bài ký sự chân thực, những trải nghiệm sống động cùng hàng loạt bức ảnh minh họa đầy cảm xúc.

Mở từng trang sách, bạn đọc sẽ được chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ: cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận, đèo Mã Pì Lèng hiểm trở với tầm nhìn ôm trọn dòng Nho Quế xanh ngắt, hay những thửa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì như những nấc thang vàng uốn lượn giữa đại ngàn. Nhưng Hà Giang không chỉ có thiên nhiên, mà còn là nơi hội tụ văn hóa của 19 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều mang trong mình những phong tục, lễ hội riêng, từ chợ tình Khau Vai cho đến lễ hội nhảy lửa huyền bí của người Pà Thẻn.
Không chỉ dừng lại ở việc khám phá, “Hà Giang - Miền đá nở hoa” còn là một lời mời gọi đầy chân thành. Bởi lẽ, Hà Giang không chỉ đẹp trên những trang viết mà đẹp hơn khi được trải nghiệm bằng tất cả các giác quan. Sẽ ý nghĩa biết bao nếu sau khi khép lại cuốn sách, bạn đọc không ngần ngại lên đường, đặt chân đến mảnh đất này để tận mắt nhìn thấy những nếp nhà trình tường đơn sơ dựa lưng vào vách núi, đi qua những cung đường uốn lượn giữa mây trời, hay đơn giản là ngồi bên bếp lửa, nhấp chén rượu ngô cùng những con người mộc mạc, chân thành như chính thiên nhiên nơi đây.