Khám phá những hồ nước màu hồng tuyệt đẹp ở Úc

Khám phá những hồ nước màu hồng đẹp như cổ tích ở Úc để có những trải nghiệm phiêu lưu, vui vẻ và đầy màu sắc.

Những hồ nước màu hồng nghe có vẻ như bước ra từ những bức tranh thời thơ ấu.

Đó là màu sắc mà một đứa trẻ thường vẽ ra nhưng có thể bị người lớn nói rằng không thực tế.

Thế nhưng, cũng giống như rất nhiều điều kỳ diệu lạ kỳ trên thế giới, những hồ nước này hoàn toàn có thật và nằm ở Úc.

Úc là quê hương của một số hồ nước màu hồng tuyệt đẹp, với màu sắc kỳ diệu và khung cảnh như bước ra từ một bộ phim hoạt hình.

Hồ nước màu hồng ở Úc. Nguồn ảnh: Brandon Morrison/Pexels

Hồ nước màu hồng ở Úc. Nguồn ảnh: Brandon Morrison/Pexels

Điều gì khiến nước hồ có màu hồng?

Hầu hết các hồ hồng không có dòng chảy ra, nghĩa là nước không chảy vào sông, biển hay đại dương mà chủ yếu thoát ra thông qua quá trình bốc hơi.

Vì vậy, hàm lượng muối trong những hồ này cao hơn nhiều so với các hồ thông thường, thậm chí cao hơn cả đại dương.

Môi trường này tạo điều kiện cho tảo chịu mặn (Dunaliella salina) và vi khuẩn ưa mặn (halobacteria) phát triển, đồng thời sản sinh carotenoid.

Đây là nhóm sắc tố tạo nên màu hồng đặc trưng cho các hồ, đồng thời cũng góp phần tạo nên màu sắc nổi bật của chim hồng hạc.

Đầm Hutt, Port Gregory

Có thể chiêm ngưỡng Đầm phá Hutt rõ nhất từ đường George Grey Drive, gần Port Gregory.

Đây là một trong những hồ nước màu hồng nổi tiếng của Úc, cách Perth khoảng 6 giờ lái xe. Hồ nằm trên bờ biển phía tây nước Úc, khá gần Ấn Độ Dương.

Đầm Hutt. Ảnh: Samuel Orchard(Muel 2002, CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons)

Đầm Hutt. Ảnh: Samuel Orchard(Muel 2002, CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons)

Một chuyến bay ngắm cảnh từ Geraldton sẽ mang đến tầm nhìn độc đáo, với sự tương phản nổi bật giữa Ấn Độ Dương và màu hồng rực rỡ của hồ.

Màu nước có thể thay đổi từ đỏ, hồng đến tím, tùy thuộc vào thời gian trong ngày, mùa và lượng mây che phủ.

Màu hồng của hồ được cho là liên quan đến độ mặn cao trong nước.

Kati Thanda-Lake Eyre

Nổi tiếng là hồ nước mặn lớn nhất nước Úc, Kati Thanda-Lake Eyre nằm cách Adelaide khoảng 650 km về phía bắc.

Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng nhất của hồ, du khách có thể đến Halligan Bay Point, gần thị trấn William Creek.

Kati Thanda-Lake Eyre. Ảnh: Hiltonj CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons

Kati Thanda-Lake Eyre. Ảnh: Hiltonj CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons

Là một hồ nước hầu như khô cạn trong suốt cả năm. Tuy nhiên, khi những trận mưa lớn đổ xuống Queensland, nước có thể chảy hàng trăm km để lấp đầy hồ, tạo nên một ốc đảo rộng lớn giữa sa mạc.

Khi nước lũ bốc hơi và độ mặn tăng lên, hồ có thể chuyển sang màu hồng rực rỡ do các sắc tố được tạo ra bởi những vi tảo ưa mặn.

Hồ Bumbunga

Những bờ hồ màu hồng như một viên kẹo rực rỡ cùng các bãi muối khiến Hồ Bumbunga trở thành một trong những hồ hồng nổi tiếng của Úc.

Nằm tại thị trấn Lochiel, cách Adelaide khoảng 1,5 giờ lái xe về phía bắc, nơi đây mang đến cho du khách cơ hội khám phá một trong những điểm tham quan tự nhiên đầy màu sắc của nước Úc.

Hồ Bumbunga. Ảnh: Mark Jarrett/Flickr

Hồ Bumbunga. Ảnh: Mark Jarrett/Flickr

Màu nước hồ thay đổi giữa hồng rực rỡ, trắng như phấn và xanh nhạt, tùy thuộc vào nồng độ muối theo mùa và sự hiện diện của tảo sản sinh beta-carotene.

Hồ Hart

Hồ Hart nằm ở vùng hẻo lánh phía Nam nước Úc, nổi tiếng với lớp vỏ muối trắng rộng lớn và sự tương phản ấn tượng với sa mạc đỏ xung quanh.

Từng là một trong những địa điểm khai thác muối quan trọng của Úc vào những năm 1930, nơi đây hiện là điểm dừng chân phổ biến cho du khách khám phá vùng hẻo lánh và tuyến đường cao tốc Stuart.

Hồ Hart. Ảnh: Ray Swann/Flick

Hồ Hart. Ảnh: Ray Swann/Flick

Tùy thuộc vào lượng mưa, hồ có thể biến đổi từ một lòng chảo muối trắng xóa lấp lánh thành vùng nước nông mang màu hồng nhạt hoặc xanh lam.

Du khách cũng có thể chiêm ngưỡng tuyến đường sắt Ghan nổi tiếng khi tuyến đường chạy dọc theo bờ hồ, khám phá những dấu tích của lịch sử khai thác muối và trải nghiệm ngắm sao nhờ bầu trời trong xanh.

Hồ Hillier, Tây Úc

Kỳ quan màu hồng này nằm trên đảo Middle, thuộc Tây Úc. Hồ được nhà hàng hải và nhà vẽ bản đồ Matthew Flinders phát hiện lần đầu vào năm 1802.

Hồ dài khoảng 600m và rộng không quá 250m, nằm gần Nam Đại Dương.

Vì vậy, khi nhìn từ trên cao, sự tương phản giữa màu hồng rực rỡ của hồ và màu xanh lam của đại dương tạo nên hiệu ứng thị giác ngoạn mục.

Hồ Hillier. Ảnh: Kurioziteti123, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Hồ Hillier. Ảnh: Kurioziteti123, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Nước Hồ Hillier đặc biệt ở chỗ, không giống một số hồ hồng khác, màu hồng của nước vẫn được duy trì ngay cả khi lấy nước hồ vào cốc. Người ta tin rằng màu hồng của hồ liên quan đến vi tảo Dunaliella salina và các vi khuẩn ưa mặn trong lớp vỏ muối.

Trước đây hồ từng được sử dụng để khai thác muối, hiện nơi đây chủ yếu được biết đến như một điểm thu hút khách du lịch.

Hồ MacDonnell

Hồ MacDonnell là một hồ nước mặn nằm trên bán đảo Eyre của Nam Úc. Đây là địa điểm thu hút đông đảo du khách, đặc biệt trong những tháng hè, khi sắc hồng rực rỡ của hồ có thể trở nên nổi bật.

Sự tương phản giữa màu hồng và xanh ở hai bên đường khiến Hồ MacDonnell trở thành điểm đến được yêu thích của các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên.

Hồ MacDonnell. Ảnh: Grant Countt/Flickr

Hồ MacDonnell. Ảnh: Grant Countt/Flickr

Một con đường đắp hẹp, được gọi là Đại lộ Dưa Hấu, chia đôi hồ, tạo nên sự tương phản ấn tượng giữa làn nước màu hồng tươi ở một bên và làn nước màu xanh lục ở bên kia.

Sự khác biệt về màu sắc được cho là liên quan đến nồng độ muối khác nhau ở hai bên đường. Du khách có thể tiếp tục đi đến cuối tuyến đường để chiêm ngưỡng khung cảnh bờ biển tại Bãi biển Xương Rồng gần đó.

Những hồ nước màu hồng của Vườn quốc gia Murray Sunset

Nếu lên kế hoạch đến Victoria, Úc, du khách có thể dành thời gian ghé thăm Vườn quốc gia Murray Sunset với những hồ nước đổi màu tuyệt đẹp.

Nơi đây có các hồ Crosbie, Becking và Kenyon, mang đến khung cảnh hoàng hôn ngoạn mục và là địa điểm lý tưởng để thư giãn giữa thiên nhiên.

Hồ Crosbie trong vườn quốc gia Murray Sunset. Ảnh: Ardash Muradian/Flickr

Hồ Crosbie trong vườn quốc gia Murray Sunset. Ảnh: Ardash Muradian/Flickr

Để có tầm nhìn đẹp nhất, du khách nên đến các hồ ngay trước lúc hoàng hôn, khi ánh sáng thay đổi khiến mặt nước lấp lánh.

Tùy thuộc vào mùa và nồng độ muối, các hồ có thể xuất hiện những sắc hồng tuyệt đẹp, biến công viên quốc gia yên bình này thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên.

Hân Hạnh

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/kham-pha-nhung-ho-nuoc-mau-hong-tuyet-dep-o-uc-539268.html