Khám phá vẻ đẹp bình dị của đảo Trí Nguyên

Hòn Miễu (hay còn gọi là đảo Trí Nguyên), là một hòn đảo gần bờ nhất của vịnh Nha Trang khi chỉ cách đất liền 1km. Với vẻ đẹp mộc mạc của một làng chài ven biển, đảo Trí Nguyên thu hút đông đảo khách du lịch đến khám phá

Tuy là một đảo nhỏ nằm tách biệt khỏi thành phố Nha Trang nhưng đảo Trí Nguyên có dân cư sinh sống khá đông đúc. Phần lớn người dân ở đây làm nghề đánh bắt, số còn lại cũng thường xuyên di chuyển qua lại giữ đảo và đất liền để đi học và đi làm.

Nhịp sống ở đảo vô cùng bình yên, mọi hoạt động của người dân luôn được bắt đầu từ sớm. Trời hừng sáng, tàu bè lúc bấy giờ cũng đánh bắt quay trở về bờ, người dân ở đây lại tổ chức họp chợ, việc giao thương buôn bán cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết.

Chợ ở đảo Trí Nguyên chỉ họp vào mỗi buổi sáng nên người dân thường tranh thủ đi chợ từ sớm, nhiều người dân và du khách từ đất liền cũng tranh thủ ra đảo để mua được nhiều mẻ cá tươi ngon đem về

Chợ ở đảo Trí Nguyên chỉ họp vào mỗi buổi sáng nên người dân thường tranh thủ đi chợ từ sớm, nhiều người dân và du khách từ đất liền cũng tranh thủ ra đảo để mua được nhiều mẻ cá tươi ngon đem về

Chị Trần Bích Huyền (25 tuổi), người dân sống ở trung tâm phố Nha Trang chia sẻ: “ Cuối tuần nào chị cũng ra đảo Trí Nguyên để thăm gia đình, sẵn tiện đi chợ, ăn sáng luôn. Cảm giác được thư giãn đổi gió một chút cũng hay hay, chị rất thích cuộc sống bình yên ở đây”.

Là một làng chài thực thụ nên ở đây có rất nhiều lò chả cá và khô cá, khô mực nức tiếng, đi dọc hai bên đường vào khu dân cư, người ta thường sẽ bắt gặp những mẻ mực được xếp ngay ngắn để chuẩn bị làm khô. Có thể nói, khô cá hay khô mực… đều là những món ăn rất đỗi quen thuộc của người dân vùng biển.

Nhưng khô của người dân đảo Trí Nguyên lại mang một hương vị rất đặc biệt, đó là những mẻ mực tươi do chính tay ngư dân trên đảo đánh bắt, sau đó được phơi khô trong cái nắng phảng phất hương biển của làng chài nhỏ.

Chả cá ở đây cũng có rất nhiều loại, được chế biến từ nhiều loại cá khác nhau, hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Mọi người hay nói đùa rằng người dân ở đây lớn lên nhờ tôm cá, điều đó không sai vì người dân nơi đây luôn coi đó là sự ưu ái của biển cả.

Những mẻ mực sau khi đánh bắt sẽ được lựa chọn kỹ càng, rửa qua và mang đi phơi nắng. Không tẩm ướp quá cầu kì, khô mực ở đây giữ nguyên được vị ngọt từ mực tươi

Những mẻ mực sau khi đánh bắt sẽ được lựa chọn kỹ càng, rửa qua và mang đi phơi nắng. Không tẩm ướp quá cầu kì, khô mực ở đây giữ nguyên được vị ngọt từ mực tươi

Đảo Trí Nguyên sở hữu một vẻ đẹp rất nên thơ nên thu hút rất nhiều du khách đến trải nghiệm và săn ảnh. Sau mỗi lần ra khơi, nhiều tàu cá neo đậu quanh đảo tạo ra một khung cảnh hết sức thú vị.

Đa số người dân ở đây ai cũng tin vào sự che chở của Ông Nam Hải nên lập miếu thờ ngay ở đảo. Hàng năm, người dân trên đảo thường xuyên tổ chức lễ cầu an, mong sao mưa thuận gió hòa để mỗi chuyến thuyền ra biển đánh bắt cá được bình an.

Vẻ đẹp bình dị vào một buổi sáng thường ngày trên đảo Trí Nguyên

Vẻ đẹp bình dị vào một buổi sáng thường ngày trên đảo Trí Nguyên

Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa quanh năm, nhưng thời điểm đẹp nhất có lẽ là vào mùa Thu với khoảng thời gian từ tháng 7 - tháng 9 hàng năm. Thời điểm này, thời tiết ở đảo tương đối ấm áp và dễ chịu, ngư dân ra khơi bám biển cũng thuận lợi hơn bao giờ hết.

Chính vì cách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố nên cuộc sống của người dân cũng chậm lại một chút. Nhiều hàng quán vẫn được bày trí theo kiểu cũ, hàng hóa cũng được bày biện đơn giản.

Nó như đưa người ta quay về ngày xưa, thời không có Internet và mạng xã hội. Vì vậy, nó trở nên thu hút hơn với mỗi du khách khi ghé đến nơi đây.

Một trong những hàng nước được bày biện khá đơn sơ theo kiểu cũ rất ấn tượng tại đảo Trí Nguyên

Một trong những hàng nước được bày biện khá đơn sơ theo kiểu cũ rất ấn tượng tại đảo Trí Nguyên

Những năm trở lại đây, đảo Trí Nguyên ngày một phát triển, đời sống của người dân cũng ngày một cải thiện. Sống lâu năm ở đảo nên nhiều người dân cũng rất yêu cuộc sống ở đây, nhiều cô chú về hưu cũng quay về đảo sinh sống vì muốn tìm chút bình yên trong tâm hồn.

Mọi người vẫn thường nói vui rằng sống ở đảo thì chẳng bao giờ lo đói, cứ vác cần câu ra biển ngồi thì kiểu gì cũng có cá ăn. Hay như việc dân làng chài được tắm biển quanh năm cũng được người ta trêu nhau.

Cuộc sống bình yên của người dân đảo Trí Nguyên chỉ đơn giản là những ngày tháng mưa thuận, gió hòa, ngư dân bám biển an toàn, đám trẻ được vào đất liền đi học.

Cuộc sống yên bình đáng mơ ước của người dân đảo Trí Nguyên

Cuộc sống yên bình đáng mơ ước của người dân đảo Trí Nguyên

Bích Ngọc

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/kham-pha-ve-dep-binh-di-cua-dao-tri-nguyen-c14a79717.html