Khám phá vườn nho giữa lòng huyện biển

Nằm giữa cánh đồng lúa xanh mướt của miền quê Gò Công Đông, xuất hiện một vườn nho xinh xắn và nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đó là vườn nho Khánh Mai (ấp Trại Ngang, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) của anh Trần Quốc Khánh.

Du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những chùm nho chín mọng tại vườn.

Du khách được tận mắt chiêm ngưỡng những chùm nho chín mọng tại vườn.

Anh Trần Quốc Khánh cho biết, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng của địa phương, anh Khánh đã mạnh dạn đầu tư vốn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ngay trên mảnh đất của gia đình.

Để thực hiện được mô hình này, anh Khánh đã đi học hỏi nhiều nơi, nghiên cứu nhiều tài liệu để đưa cây nho về trồng. Sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, anh mạnh dạn đầu tư vốn thuê phương tiện cơ giới lên liếp, lập vườn trên phần đất của gia đình để trồng nho, thực hiện mô hình du lịch sinh thái mà anh đang ấp ủ.

Sau một thời gian trồng, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ, kiên trì của anh Khánh và gia đình, vườn nho của gia đình anh luôn phát triển xanh tốt và bắt đầu ra trái. Hiện tại, vườn nho có diện tích khoảng 400 m2, đang trồng 2 loại nho gồm: Nho đen và nho tím.

Những giống nho này anh nhập từ Ninh Thuận về trồng để tiết kiệm thời gian và thuần giống. Sau 2 năm chăm sóc, vườn nho của anh bắt đầu cho trái. Trong năm 2024, vườn nho của anh đã chính thức mở cửa đưa vào hoạt động phục vụ du khách.

Đến với vườn nho Khánh Mai, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những chùm nho chín mọng, mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như tự tay hái nho tại vườn, với giá 70.000 đồng/kg. Với giá vé tham quan chỉ 30.000 đồng/người, du khách có thể thỏa sức khám phá vườn nho, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không khí trong lành của vùng quê.

Bà Lê Ngọc Em (ấp Tân Xuân, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông) chia sẻ: “Cuối tuần, tôi cùng các cháu đến điểm du lịch này để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Đến đây, tôi thấy khung cảnh yên bình của vườn nho cảm giác gần gũi với thiên nhiên, được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành mang lại cảm giác thoải mái và yêu đời”.

Còn chị Võ Thị Thu Uyên, (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông) cho biết: “Tôi thấy mọi người chia sẻ nhau trên mạng những hình ảnh và cảm xúc của mình khi đến vườn nho. Vì vậy, tôi cùng gia đình cũng háo hức đến tham quan thử nghiệm cho biết. Khi đến đây, lần đầu tiên được tự tay hái nho và thưởng thức ngay tại vườn, cảm giác của tôi thật tuyệt vời”.

Mỗi ngày, vườn nho của gia đình anh Khánh đón khoảng 150 - 200 lượt khách đến tham quan. Vào những ngày cuối tuần, con số này có thể tăng gấp đôi. Thành công của vườn nho Khánh Mai không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế cho gia đình anh, mà còn góp phần làm đa dạng các sản phẩm du lịch của địa phương, thu hút du khách đến với Gò Công.

Trong thời gian tới, anh Khánh dự định mở rộng thêm diện tích vườn nho, trồng thêm cây táo, để tạo thành một khu du lịch sinh thái đa dạng. Câu chuyện du lịch sinh thái - vườn nho Khánh Mai của anh Khánh là nguồn cảm hứng lớn cho những ai muốn khởi nghiệp và phát triển du lịch nông nghiệp.

H. MINH - T. LÝ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202502/kham-pha-vuon-nho-giua-long-huyen-bien-1034904/