Khán giả xúc động và tự hào xem chương trình nghệ thuật 'Đất nước trọn niềm vui'

Chương trình nghệ thuật 'Đất nước trọn niềm vui' tối 20/4 tại sân khấu ngoài trời trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM đã mang lại một không gian nghệ thuật hoành tráng, rực rỡ và đầy ấn tượng, tạo nên sức hút đặc biệt thu hút hàng ngàn người dân đến xem.

Đây là chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự chương trình

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự chương trình

Đến tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều đại biểu Trung ương và TP.HCM.

“Đất nước trọn niềm vui” là chương trình nghệ thuật mang tính chất sử ca. Cả 3 chương trong chương trình đều được bắt đầu bằng hai từ “Khát vọng”, đó là: Khát vọng thống nhất; Khát vọng vươn lên và Khát vọng hùng cường. Mỗi tác phẩm được các nghệ sĩ trình diễn đều là một câu chuyện, một điểm nhấn của lịch sử từ khi đất nước bị chia cắt đến khi thống nhất, dựng xây và phát triển.

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

Xuyên suốt chương trình, hình tượng Bộ đội cụ Hồ được khắc họa khéo léo, từ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cho đến công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tiết mục mở màn là tổ khúc "Người chiến sĩ ấy", sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, là thông điệp đầy tự hào về Bộ đội cụ Hồ. Tiếp đó là các tác phẩm ca múa nhạc kết hợp lời bình với các ca khúc nổi tiếng như: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Bài ca hy vọng, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Đất nước, Liên khúc Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên TP.HCM, Miền Nam nhớ mãi ơn Người, Hát về cây lúa hôm nay, Bài ca không quên…

Ca sĩ Cẩm Vân biểu diễn trong chương trình

Ca sĩ Cẩm Vân biểu diễn trong chương trình

Những giai điệu quen thuộc đã chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong lòng người xem, gợi lên ký ức không thể nào quên về mùa Xuân đại thắng năm 1975. Qua đó khẳng định ý chí, nghị lực và niềm tin son sắt của nhân dân Việt Nam trên hành trình đổi mới, hội nhập, khắc họa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, phát triển, giàu bản sắc và đầy khát vọng trong kỷ nguyên mới.

Ca sĩ Tùng Dương cùng tốp múa trình diễn bài "Tình ca người thợ mỏ"

Ca sĩ Tùng Dương cùng tốp múa trình diễn bài "Tình ca người thợ mỏ"

Chương trình nghệ thuật có sự đầu tư công phu, nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Dàn nhạc giao hưởng cùng dàn nhạc nhẹ và dàn nhạc dân tộc biểu diễn trực tiếp cùng với các ca sĩ đã mang đến những cảm xúc chân thật nhất.

Cùng nhóm bạn đến xem chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”, Bùi Thị Huỳnh Thư, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM bày tỏ: "Em thích lịch sử nên thấy cái tên chương trình là đi coi. Ở nhà em cũng hay nghe “Khát vọng tuổi trẻ”, “Một vòng Việt Nam”, nghe nhạc cách mạng chứ không chỉ là nhạc trẻ. Em rất tự hào và háo hức muốn được xem tất cả chương trình kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Tụi em hẹn nhau đi coi cho bằng được, dù phải xếp hàng lâu thì tụi em vẫn chờ".

Sinh viên Bùi Thị Huỳnh Thư cho biết nhóm bạn đã xếp hàng 45 phút để được vào xem chương trình qua màn hình phía ngoài hội trường.

Sinh viên Bùi Thị Huỳnh Thư cho biết nhóm bạn đã xếp hàng 45 phút để được vào xem chương trình qua màn hình phía ngoài hội trường.

Anh Trương Trọng Phát, ngụ Phường 25, quận Bình Thạnh cũng bày tỏ niềm hân hoan của một công dân thành phố trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho Đại lễ 30/4. Anh cho biết sẽ không bỏ lỡ sự kiện nào. "Tôi tham gia tất cả hoạt động từ đây cho đến ngày 30/4. Với mỗi người đã và đang sống ở đất nước Việt Nam đều mang trong lòng niềm tự hào trước sự kiện đặc biệt này, một dấu son chói lọi của dân tộc Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...".

Các bạn trẻ vô cùng phấn khích, hò reo cổ vũ các nghệ sĩ

Các bạn trẻ vô cùng phấn khích, hò reo cổ vũ các nghệ sĩ

Cựu chiến binh Phạm Văn Bình, sinh năm 1954 chia sẻ cảm xúc tự hào là một trong những chiến sĩ cách mạng từng tham gia chiến đấu trong Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 và đã có mặt trong ngày giải phóng miền Nam ngay chính tại Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất.

Cựu chiến binh Phạm Văn Bình hào hứng quay lại những hình ảnh đẹp trong chương trình

Cựu chiến binh Phạm Văn Bình hào hứng quay lại những hình ảnh đẹp trong chương trình

"Ngày 30/4/1975, chúng tôi cũng có mặt tại nơi này, đơn vị tôi tham gia 1 mũi tiến vào Dinh Độc Lập. Hôm nay cảm xúc nhớ lại kỷ niệm xưa mình từng đặt chân cách đây 50 năm tại địa diểm này. Rất vinh dự được hòa chung không khí vui của toàn thành phố và cả nước, của ngày hội lớn kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bản thân tôi rất cảm xúc và tự hào với chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, ông Bình bày tỏ.

Ngọc Xuân - Tỷ Huỳnh/ VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/khan-gia-xuc-dong-va-tu-hao-xem-chuong-trinh-nghe-thuat-dat-nuoc-tron-niem-vui-post1193562.vov