Khát vọng tuổi trẻ qua những lá đơn tình nguyện

Trong không khí hào hứng chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ, những lá đơn tình nguyện của các thanh niên huyện Đức Trọng như những ngọn lửa nhỏ, thắp sáng lên tinh thần yêu nước, cống hiến cho Tổ quốc.

 Thanh niên tham gia khám tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng

Thanh niên tham gia khám tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng

Vào những tháng cuối năm, trước khi diễn ra khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS), Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng lại nhận được những lá đơn xin nhập ngũ của thanh niên. Mỗi lá đơn là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một khát vọng. Đó là khát vọng được khoác lên mình bộ quân phục, được rèn luyện trong môi trường quân đội, được đóng góp một phần sức trẻ cho Tổ quốc.

Thanh niên Nguyễn Đức Anh, xã Bình Thạnh, là một trong số hai thanh niên của xã Bình Thạnh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đợt này và đây cũng là năm thứ 2, Đức Anh tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Đức Anh cho biết: “Học xong lớp 10, em nghỉ học ở nhà phụ ba mẹ làm kinh tế trang trại. Tuy nhiên, em rất muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, được phục vụ quân đội, nhưng vì bị cận nên khi đi khám tuyển, em đã bị loại. Và để biến ước mơ của mình thành hiện thực, em đã quyết tâm đi mổ mắt, rồi viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ và em đã trúng tuyển”. Câu chuyện của Đức Anh là một minh chứng rõ nét cho khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ.

Không chỉ có các bạn nam, các bạn nữ cũng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (xã Liên Hiệp) - nữ tân binh duy nhất của huyện Đức Trọng, lên đường nhập ngũ đợt này, cho biết, em đang sống trong những ngày háo hức sớm được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. “Trong khoảng thời gian về nhà nghỉ ngơi chờ xét tốt nghiệp sau khi học xong chuyên ngành Luật tại Học viện Hành chính quốc gia, cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, em đã quyết định đăng ký tham gia lực lượng dân quân xã Liên Hiệp và tham gia tập luyện phục vụ công tác diễu binh diễn hành nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Cũng chính quãng thời gian này, em cảm thấy mình yêu màu áo lính hơn và quyết tâm viết đơn lên đường nhập ngũ, để được cống hiến. Vì vậy, nên khi biết mình trúng tuyển nghĩa vụ đợt này, em rất hạnh phúc”, Thảo Uyên cho hay.

Còn đảng viên trẻ Rơ Nai Hoàng (xã Hiệp An), chia sẻ, em cũng rất mong chờ tới ngày lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Sau khi học xong lớp 11, em có ở nhà phụ ba mẹ một thời gian rồi xuống TP Hồ Chí Minh học nghề nhiếp ảnh. Tuy nhiên, bản thân em luôn muốn được đi lính, được tiếp bước cha ông đi trước vì hai bác của em cũng đang phục vụ trong quân đội. Năm 2024, em có trúng tuyển nghĩa vụ lấy nguồn cho năm nay và trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 9 được tham gia huấn luyện tân binh tại Trung đoàn Bộ binh 994, em cảm thấy mình thêm yêu màu áo lính và đã quyết định viết đơn tình nguyện lên đường đợt này”.

Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện là sự ủng hộ, động viên của gia đình. Ông Nguyễn Thanh Sơn - bố của Đức Anh, chia sẻ: “Gia đình tôi cũng có truyền thống phục vụ trong quân đội, tôi cũng rất thích được phục vụ trong quân đội nhưng hồi đó vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không đi được, nên bây giờ khi biết con mình mong muốn được lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc, tôi rất vui, xúc động và cũng động viên cháu. Vì mặc dù là thời bình nhưng đất nước vẫn cần những người lính xông pha và khi được sống, học tập trong môi trường quân đội, chắc chắn cháu sẽ trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều”.

Thượng tá Hoàng Văn Việt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, cho biết: “Trong mùa tuyển quân năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ viết đơn xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, năm nay, tỷ lệ thanh niên viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ của huyện cao hơn năm trước, với 89 công dân”.

Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Những thanh niên chuẩn bị tòng quân đều nhận thức được trách nhiệm của bản thân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

THY VŨ

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-tre/202502/khat-vong-tuoi-tre-qua-nhung-la-don-tinh-nguyen-3a108fb/