Khát vọng tuổi trẻ từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng của mùa tuyển quân năm 2026, những lá đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm cao của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Thanh niên trên địa bàn tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Điển hình cho tinh thần xung kích là thanh niên Rơ Nai P’Rong Hoàng (sinh năm 2003, dân tộc K’ho, thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh). Với niềm vinh dự vừa được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2024, người đảng viên trẻ này càng thêm quyết tâm tòng quân. P’Rong Hoàng chia sẻ: “Động lực của em là muốn lên đường cống hiến cho đất nước, bởi trong khoảng thời gian làm dân quân thường trực ở xã Hiệp Thạnh, em đã tham gia huấn luyện tân binh, hiểu rõ và yêu hơn cuộc sống trong quân ngũ. Tình yêu với “màu xanh” ấy đã được nuôi dưỡng từ thực tiễn, thôi thúc em trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”.
Trong khi đó, lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ của thanh niên Trần Chí Đạt (19 tuổi), ngụ tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Hiệp Thạnh, lại mang một ý nghĩa đặc biệt khi quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Đạt chia sẻ: “Gia đình em có truyền thống cách mạng, ông nội từng công tác tại Sư đoàn 367; bố em, Thiếu tá Trần Chí Kiên, cũng từng công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng trước khi sáp nhập, đó cũng là lý do em yêu màu áo lính từ nhỏ”.
Quyết tâm nhập ngũ của Đạt mạnh mẽ đến mức em đã gác lại cánh cửa đại học; dù đã trúng tuyển Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt năm trước và mới đây tiếp tục đỗ vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sài Gòn, Đạt vẫn kiên định lựa chọn nghĩa vụ thiêng liêng vì Tổ quốc. Đạt bày tỏ, em tình nguyện lên đường dịp này để tiếp nối truyền thống cách mạng của cha ông. Dù biết trước những khó khăn, gia đình Đạt hoàn toàn ủng hộ. Thiếu tá Trần Chí Kiên, bố của Đạt chia sẻ: “Khi biết ý định và quyết tâm của con, gia đình tôi đều rất ủng hộ cháu, có nói với cháu trước về những khó khăn, gian khổ mà đời lính phải trải qua để cháu có thể hình dung ra được”.
Không chỉ có những thanh niên gác lại ước mơ đại học, nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp cũng chọn môi trường quân ngũ là nơi rèn luyện. Điển hình là Huỳnh Công Tường (sinh năm 2003, thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia), vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh. Đối với Tường, đi lính không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi: “Khi học xong đại học, em đã quyết tâm tình nguyện lên đường nhập ngũ, với mong muốn cống hiến cho quê hương, đất nước. Em cũng mong muốn quãng thời gian 2 năm trong quân ngũ sẽ rèn luyện thêm được tính cách, trau dồi đạo đức, để mai mốt về đi làm sẽ vững vàng hơn”.
Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn Lâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ninh Gia, không riêng gì Tường, trong mùa tuyển quân năm nay, toàn xã còn có 5 thanh niên khác cũng đã tạm gác lại những dự định cá nhân để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Những lá đơn tình nguyện này là sự khẳng định cho nhận thức đúng đắn và ý thức trách nhiệm cao của thế hệ trẻ. Họ sẵn sàng gác lại những dự định, hoài bão cá nhân, tạm biệt giảng đường đại học và công việc để khoác lên mình màu áo lính cao quý.
Với tinh thần xung kích, lòng yêu nước, lớp thanh niên hôm nay đang mong muốn tiếp bước thế hệ cha anh, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; được rèn luyện trong môi trường quân đội, cống hiến sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động đẹp và ý nghĩa này đã và đang góp phần lan tỏa ngọn lửa nhiệt huyết, khẳng định trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống vinh quang của dân tộc.












