Khen thưởng người tìm thấy bé trai 6 tuổi sống sót sau 4 ngày lạc trong rừng ở Yên Bái

Chiều 21/8, ông Hà Đức Anh, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đã ký quyết định khen thưởng cho 6 tập thể và một cá nhân đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm bé trai đi lạc trong rừng ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang.

Trong những người được khen thưởng, có ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên), người tìm thấy cháu Đ.V.L (6 tuổi), sống sót sau 4 ngày lạc trong rừng.

Ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) là người tìm thấy cháu Đ.V.L

Ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) là người tìm thấy cháu Đ.V.L

Ông Nằng chia sẻ: "Sáng hôm nay, tôi cùng mọi người đi lên thăm rừng quế của gia đình. Trong lúc nghỉ trưa bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại nên chạy đi tìm và phát hiện cháu bé lấm lem bùn đất, ngồi ở bụi sắn.

Lúc gặp cháu L, tôi thấy cháu mệt mỏi, kiệt sức, giọng nói yếu. Sẵn có đồ ăn trưa mang theo, tôi đưa cho cháu ăn. Sau khi ăn xong, cháu bé nói với tôi rằng bị đi lạc mấy ngày nay. Cháu tìm mãi không thấy đường về nhà, càng đi thì càng không có lối ra”.

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh khen thưởng đột xuất 6 tập thể và 1 cá nhân đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm bé trai đi lạc trong rừng ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang.

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Hà Đức Anh khen thưởng đột xuất 6 tập thể và 1 cá nhân đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm bé trai đi lạc trong rừng ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang.

Tại lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã biểu dương cán bộ và nhân dân xã Lâm Giang, cán bộ và bà con nhân dân thôn Khay Dạo, lực lượng công an, quân sự huyện Văn Yên và xã Lâm Giang.

Họ đã không quản ngại khó khăn, bất kể thời tiết mưa nắng, ban ngày hay ban đêm, chia làm nhiều tổ nhóm, theo các hướng để tìm kiếm cháu L tại các đồi núi, hang đá, khe suối, vực sâu, ao hồ từ ngày 17/8 đến khi tìm thấy.

Chủ tịch UBND huyện Văn Yên đặc biệt tuyên dương cá nhân ông Lý Văn Nằng ở thôn Bo, xã Lang Thíp đã đưa cháu về với gia đình.

Theo lời kể của cháu L, những ngày đi lạc trong rừng, cháu rất sợ hãi, do không xác định được phương hướng nên cứ đi sâu vào rừng, lạc vào các đồi nương. Đói thì hái lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối đâu thì vạ vật ở đâu ngủ ở đó.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm cháu bé kể từ khi cháu mất tích.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm cháu bé kể từ khi cháu mất tích.

Trước đó, vào trưa 17/8, bé trai Đ.T.L (SN 2018), con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái, cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn. Đến chiều, cháu L cùng 9 anh, chị em trong họ sang bên kia con suối gần nhà chơi.

Khi các anh, chị, em đang mải hái quả xoan rừng, cháu L đã rẽ lên khu vực trồng sắn gần đó và bị lạc.

Sau đó khoảng 20 phút, không thấy L ra về, mọi người gọi cũng không thấy L lên tiếng nên đã huy động mọi người vào rừng, xuống suối và khu vực gần đó tìm kiếm nhưng đều không thấy, cho tới sáng nay thì ông Nằng bắt gặp cháu ở cách nơi bị lạc 20km, sau 4 ngày lạc trong rừng.

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khen-thuong-nguoi-tim-kiem-be-trai-6-tuoi-song-sot-sau-4-ngay-lac-trong-rung-o-yen-bai-192240821201634312.htm