Khi chính quyền và người dân cùng hợp sức

Những ngày này, người dân ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) rất phấn khởi, vì niềm mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Đó là, vũng neo đậu ghe, thuyền, thúng đang được nạo vét, thông luồng, tạo điều kiện để người dân nơi đây tiếp tục giữ nghề biển.

Toàn thôn Phước Thiện có khoảng 2.000 hộ dân sống bằng ghề biển, với gần 300 tàu, thuyền lớn nhỏ và 800 thúng. Nhiều năm qua, do triều cường gây bồi lấp, nên chỗ neo trú, ra vào cửa biển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Do đó, người dân mong ước vũng neo đậu tàu thuyền được nạo vét, thông lạch để có thể chủ động ra khơi khai thác hải sản, không cần trông chờ thủy triều lên để ra khơi.

Vũng neo đậu thuyền, thúng của ngư dân.

Ở tuổi 60, ông Bùi Chí Công, ngụ ở thôn Phước Thiện đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề biển và trải qua không ít thăng trầm. Ông Công chia sẻ, ở Bình Hải có hơn một nửa người dân sống bằng nghề biển. Người có thuyền lớn thì đi đánh bắt xa bờ, chừng vài tháng mới về, người có ghe, thúng nhỏ hơn thì sáng ra biển, chiều vào bờ. Chừng vài năm trở lại đây, đá bàn, đá san hô ở vũng neo đậu tàu thuyền ở khu vực này ngày càng nhiều, dẫn đến bít lối di chuyển tàu thuyền mỗi khi ra, vào biển.

"Nhiều lúc nước cạn, thuyền, thúng của ngư dân bị “mắc cạn” luôn trong khu neo đậu tàu thuyền. Khi nước lên, dắt ghe thuyền ra không khéo gặp phải đá bàn nằm dưới thì không gãy chân vịt cũng bị lủng mạn thuyền. Mỗi lần như vậy sửa chữa cũng mất hơn một triệu đồng", ông Công bộc bạch.

Các phương tiện di chuyển ra, vào vũng neo đậu gặp nhiều khó khăn.

Hằng năm, người dân địa phương đóng góp ngày công, kinh phí để khai thông luồng lạch, gia cố kè chắn sóng, nhằm giúp ngư dân thuận tiện di chuyển tàu thuyền, nhưng sau mỗi mùa mưa bão thì khu vực này trở lại như cũ.

Mới đây, chính quyền xã Bình Hải (Bình Sơn) cùng người dân đóng góp thuê phương tiện cơ giới nạo vét với chiều dài 300 mét để ngư dân thuận tiện trong việc đưa phương tiện ra khơi để mưu sinh, nên người dân rất phấn khởi.

Ngư dân Võ Tám chia sẻ: “Trước đây, chỗ này chỉ cần gió cấp 5, cấp 6 là ghe, thúng va đập vào nhau gây hư hỏng. Ngư dân có tàu lớn phải đưa về Bình Thạnh (Bình Sơn) hay Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) để trú. Giờ được địa phương quan tâm đầu tư nạo vét, chúng tôi an tâm mỗi khi ra vào; gió cấp 8 - 10 cũng không lo sợ nữa”.

Ngư dân vui mừng khi được chính quyền đầu tư nạo vét, thông luồng nơi neo đậu tàu thuyền.

Chủ tịch UBND xã Bình Hải Ngô Văn Thính cho biết: Qua 1 tháng vận động và thực hiện, người dân nơi đây đã đóng góp được 150 triệu đồng để nạo vét tạm thời Vùng neo đậu tàu thuyền An Cường.

Bài, ảnh: An Hiên

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202107/khi-chinh-quyen-va-nguoi-dan-cung-hop-suc-3070252/