Khi Hoàng Vũ Samson là tiếc nuối với HLV Park Hang Seo
Trong một chia sẻ mới đây, Hoàng Vũ Samson tiếp tục bày tỏ khát vọng cống hiến cho tuyển Việt Nam.
“Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được thi đấu và cống hiến trong màu áo ĐTQG Việt Nam. Đây là khao khát và nguyện vọng xuất phát từ trong trái tim. Hoàng Vũ Samson là một người con của đất nước này”, Hoàng Vũ Samson chia sẻ.
CLB Quảng Nam viết trên trang chủ: “Đó là những lời đầy cảm xúc mà Samson từng chia sẻ về tình yêu của anh dành cho Việt Nam và ước mơ được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia”.

Hoàng Vũ Samson có khát vọng thi đấu cho tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Quảng Nam
Ở tuổi 37, mong muốn ấy dường như đã không còn khả thi với Hoàng Vũ Samson, bởi đội tuyển quốc gia hiện tại buộc phải tính toán cho chặng đường dài hơn dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại thì Hoàng Vũ Samson vẫn là một trong những nỗi tiếc nuối lớn nhất với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Thời điểm năm 2017, khi ông Park mới đến Việt Nam, Hoàng Vũ Samson đã có quốc tịch Việt Nam. Khi ấy Hoàng Vũ Samson đang ở đỉnh cao phong độ, là cây săn bàn số một V.League trong nhiều mùa liên tiếp, sở hữu sức mạnh, khả năng dứt điểm đa dạng cùng lối chơi hiện đại, đủ sức mang lại một diện mạo khác cho hàng công tuyển Việt Nam.
Thế nhưng, vì nhiều lý do, Hoàng Vũ Samson chưa bao giờ được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là sự bỏ lỡ rất đáng tiếc, nhất là trong bối cảnh HLV Park Hang Seo từng đau đầu đi tìm một tiền đạo cắm thực thụ cho đội tuyển. Các vị trí như thủ môn, tiền vệ, tiền đạo cánh đều có nhiều nhân tố xuất sắc, nhưng riêng trung phong luôn là điểm yếu lớn nhất. Ông Park từng phải tận dụng Anh Đức, người hơn Hoàng Vũ Samson 3 tuổi để lấp vào chỗ trống ấy. Đến khi Anh Đức giã từ đội tuyển, chiến lược gia Hàn Quốc lại buộc phải mời anh trở lại, vì không tìm ra phương án thay thế xứng đáng.

Thật tiếc khi Hoàng Vũ Samson không thể thi đấu ở thời HLV Park Hang Seo. Ảnh: CLB Quảng Nam
Trong suốt thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo không ít lần bày tỏ sự bất lực trước bài toán tiền đạo cắm. Những cầu thủ như Đức Chinh, Tiến Linh dần trưởng thành nhưng phải mất nhiều năm rèn giũa. Nếu khi đó Hoàng Vũ Samson được gọi lên, có thể đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một phương án đột phá, một “sát thủ” thực thụ để gia tăng sức mạnh hàng công.
Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 37, Hoàng Vũ Samson vẫn thi đấu với phong độ đáng nể trong màu áo CLB Quảng Nam, nhưng cánh cửa đội tuyển đã dần khép lại. Dẫu vậy, những gì Samson cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ qua vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận và trân trọng.