Khi kế sinh nhai bị bão cuốn đi

Cơn bão vừa đi qua để lại trên dải đất ven biển Hà Tĩnh những mái tôn xiêu vẹo, kho lúa ngập sâu trong nước và những giọt nước mắt rơi trên cuốn sổ nợ. Không chỉ tài sản, sinh kế của nhiều gia đình bỗng chốc bị cuốn trôi, để lại sau lưng họ một khoảng lặng xót xa và nỗi lo bắt đầu lại từ con số không.

Khi kế sinh nhai bị bão cuốn đi. Video: Cẩm Kỳ

Sáng 26/8, khi bão số 5 vừa tan, những con đường ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) vẫn ngổn ngang cây gãy, mái tôn, gạch vụn. Trong khung cảnh ấy, nhiều người không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến anh Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, trú tại thôn Lâm Vượng) lặng người ngồi bên đống đổ nát, nơi từng là cửa hàng vật liệu xây dựng, cũng là ngôi nhà chung của vợ chồng và hai con nhỏ.

Sau một đêm bão đi qua, cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình anh Nguyễn Văn Đạo chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: Cẩm Kỳ

Sau một đêm bão đi qua, cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình anh Nguyễn Văn Đạo chỉ còn lại đống đổ nát. Ảnh: Cẩm Kỳ

Anh Đạo quê Nghệ An, sau khi lập gia đình ở Hà Tĩnh đã dồn hết vốn liếng cùng khoản vay ngân hàng để dựng cửa hàng. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cả gia đình gắn liền với mái nhà nhỏ ấy. Trước bão, hai vợ chồng tất tả gia cố cửa chính, buộc chặt mái hiên, mong hạn chế phần nào thiệt hại. Nhưng khi gió rít từng hồi, nhận thấy nguy hiểm, anh phải vội đưa vợ và hai con sang nhà hàng xóm trú tạm.

Khoảng 19h30 tối 25/8, giữa tiếng gió quần thảo, toàn bộ mái tôn và phần tường yếu bị cuốn phăng. Hàng hóa đổ sập, xi măng ngấm nước vón cục, gạch đá vỡ vụn. Khi bão đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như gục ngã, tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn.

Khi bão đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như gục ngã: tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Khi bão đi qua, cảnh tượng trước mắt khiến anh gần như gục ngã: tất cả chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trong đống ngổn ngang, anh khom lưng tìm kiếm từng món đồ quen thuộc. Cái kệ sắt méo mó, vài viên gạch sót lại, và cuối cùng là cuốn sổ ghi nợ ướt sũng. Run run lật từng trang giấy nhòe chữ, anh nghẹn ngào: “Đây là toàn bộ kế sinh nhai của gia đình. Giữ được cuốn sổ này, ít nhất tôi còn có thể nhớ những khoản vay, những món hàng còn nợ mà tìm cách xoay xở trả dần. Còn cửa hàng thì coi như mất trắng rồi…”.

Cầm chặt cuốn sổ ghi nợ đã bị nước mưa làm nhòe mực, anh Đạo cố giữ lại thứ tài sản duy nhất còn sót lại. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cầm chặt cuốn sổ ghi nợ đã bị nước mưa làm nhòe mực, anh Đạo cố giữ lại thứ tài sản duy nhất còn sót lại. Ảnh: Cẩm Kỳ

Điều khiến anh lo lắng nhất không chỉ là đống đổ nát, mà là tương lai của hai con nhỏ, mọi chi phí ăn học đều trông chờ vào cửa hàng. “Chỉ mong có sức khỏe, vợ con bình an để rồi làm lại. Nhưng nghĩ đến chặng đường phía trước mà thấy nặng trĩu”, anh Đạo nói.

Anh Nguyễn Văn Đạo vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh diễn ra. Ảnh: Cẩm Kỳ

Anh Nguyễn Văn Đạo vẫn chưa hết bàng hoàng trước khung cảnh diễn ra. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn, BĐBP Hà Tĩnh, khi trực tiếp cùng đoàn cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ dân, đã dừng lại rất lâu bên cảnh tượng ấy. “Với những hộ như gia đình anh Đạo, toàn bộ kế sinh nhai coi như sụp đổ. Nhưng quan trọng nhất là con người còn an toàn, còn sức khỏe thì còn cơ hội để làm lại”, Trung tá Long chia sẻ.

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đến hỗ trợ dọn dẹp giúp gia đình anh Đạo. Ảnh: Cẩm Kỳ

Các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đến hỗ trợ dọn dẹp giúp gia đình anh Đạo. Ảnh: Cẩm Kỳ

Không riêng gia đình anh Đạo, nhiều cơ sở sản xuất ở Cổ Đạm cũng bị tàn phá nặng nề. Nhà máy sấy thóc Chương Hà của anh Hoàng Văn Chương (38 tuổi, thôn Kẻ Lạt) là một trong những nơi chịu thiệt hại lớn nhất. Khoảng 50 tấn lúa bị cuốn xuống hồ, ngâm nước, gần 100 tấn khác bị mưa tạt ướt, hư hỏng nặng. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 2 tỷ đồng. “Chỉ trong chốc lát, thành quả bao ngày tích góp nay hư hỏng, chúng tôi thực sự xót xa”, anh Chương nói.

Anh Hoàng Văn Chương bên những bao lúa bị ngập nước sau bão số 5, nhiều tấn lúa hư hỏng không thể sử dụng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Anh Hoàng Văn Chương bên những bao lúa bị ngập nước sau bão số 5, nhiều tấn lúa hư hỏng không thể sử dụng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bức tranh hậu bão còn loang rộng ở nhiều địa phương. Tại bãi tắm Xuân Hải (xã Lộc Hà), nhà hàng 007 của anh Nguyễn Văn Miền hư hỏng nặng, thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Ở xã Thạch Khê, Khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên tan hoang với hàng cây chắn gió gãy đổ, nhà hàng trung tâm tốc mái, thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Còn tại thôn Bắc Hòa (xã Yên Hòa), chuồng gà nhiều hộ sập đổ, hơn 10.000 con gà chết trắng vườn. “Nhìn đàn gà chết la liệt mà rụng rời chân tay. Bao vốn liếng dồn hết, giờ coi như mất sạch”, bà Nguyễn Thị Hoa rưng rưng.

Chính quyền và lực lượng chức năng đã khẩn trương giúp dân thu gom, tiêu hủy gia cầm chết để tránh ô nhiễm. Nhưng nỗi lo lớn vẫn còn nguyên: sau cơn bão này, lấy gì để dựng lại cơ nghiệp?

Những con số thống kê khô khan chỉ phản ánh phần nào. Chỉ khi tận mắt chứng kiến chuồng gà sập, kho lúa ngập úng, cánh đồng trắng nước, hàng quán tan hoang… mới thấy hết sức tàn phá mà bão số 5 để lại. Và trong nỗi ngổn ngang ấy, điều ai cũng mong là cuộc sống sớm ổn định, để có thể tiếp tục mưu sinh, gây dựng lại từ đổ nát.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khi-ke-sinh-nhai-bi-bao-cuon-di-10313919.html