Khi mảnh đất chia cắt tình ruột thịt

Chỉ từ tranh chấp về quyền sử dụng đất, tình ruột thịt đã bị xé nát. Tại phiên tòa, người đàn ông cúi đầu nghe phán quyết dành cho hành vi đã tước đoạt mạng sống của chính chị ruột mình, khép lại một bi kịch gia đình bắt nguồn từ mảnh đất thừa kế.

Ngày 4/2, TAND TP Cần Thơ xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Mẫn 20 năm tù về tội “Giết người”.

Ít ai ngờ rằng, người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa hôm nay từng mang trên mình một quá khứ bất hảo. Gần 40 năm trước, khi mới 14 tuổi 22 ngày, Lưu Văn Mẫn với tên gọi khác Lưu Minh Ân đã từng bị kết án về tội "Giết người".

Thời gian tưởng như đã chôn vùi ký ức cũ, nhưng tại phiên tòa này, quá khứ ấy được nhắc lại, nặng nề và ám ảnh. Những dấu vân tay từ vụ án năm xưa vẫn còn đó và hôm nay, chính chúng lại gắn với một mạng người khác.

Nhiều ánh mắt trong phòng xử hướng về phía bị cáo. Một người từng giết người khi còn là trẻ vị thành niên, nay lại tước đoạt mạng sống của chính chị ruột mình. Bi kịch không chỉ nằm ở hành vi phạm tội, mà còn ở vòng lặp tội ác không được cắt đứt.

Bị cáo Lưu Văn Mẫn

Bị cáo Lưu Văn Mẫn

Theo hồ sơ vụ án, mâu thuẫn giữa Lưu Văn Mẫn và chị ruột là bà Lưu Thị T. bắt đầu từ việc phân chia quyền sử dụng đất của mẹ ruột. Trước khi đất được chia, Mẫn đã xây nhà để ở trên phần đất của mẹ. Khi hoàn tất thủ tục thừa kế, một phần căn nhà lại nằm trên diện tích thuộc quyền sử dụng của bà T. Từ đây, tranh chấp nảy sinh.

Bà T. yêu cầu tháo dỡ phần nhà lấn đất, Mẫn không chấp nhận. Hai bên thường xuyên cự cãi. Chính quyền địa phương nhiều lần đứng ra hòa giải, nhưng mọi nỗ lực đều không thể hàn gắn.

Khoảng 9 giờ ngày 6/5/2025, trong ngày giỗ mẹ, bà T. đến nhà thì gặp Mẫn đang ở đó. Không khí vốn đã căng thẳng nhanh chóng bị đẩy lên cao trào khi bà T. lớn tiếng: “Nhà mày tao dỡ lúc nào cũng được!”. Câu nói ấy đã trở thành điểm bùng phát cho toàn bộ chuỗi hành vi tội ác sau đó.

Nghe vậy, Mẫn tức giận, bỏ sang nhà mẹ. Trên đường đi, Mẫn dừng lại tại vườn chuối, cầm lấy một cây xuổng kim loại, vật dụng làm vườn quen thuộc rồi tiếp tục đi vào nhà.

Khi đối diện chị ruột, Mẫn lớn tiếng: “Mày ngon lắm, mày cướp nhà của tao đi!” Nhìn thấy Mẫn cầm hung khí, bà T. quay lưng bỏ chạy. Cuộc truy đuổi diễn ra ngay trước sân nhà. Khi bà T. chạy đến bờ đất phía trước, Mẫn đuổi kịp, dùng cây xuổng đánh mạnh từ phía sau vào đầu bên phải nạn nhân.

Bị đánh bất ngờ, bà T. quay người lại, hai tay chụp lấy đầu cây xuổng, giằng co khiến Mẫn ngã xuống đất. Nhưng chỉ trong tích tắc, Mẫn đứng dậy, đạp mạnh vào tay bà T., làm nạn nhân buông hung khí.

Không dừng lại, khi bà T. quay sang bên trái định bỏ chạy, Mẫn cầm cây xuổng đánh mạnh vào vùng thái dương trái, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Ngay cả khi bà T. đã bất tỉnh, Mẫn vẫn tiếp tục đánh thêm một nhát vào vùng trán.

Sau khi gây án, Mẫn vứt cây xuổng trước sân rồi đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Mẫn đến Công an phường đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Bà T. được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nhưng đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận do không kiềm chế được cơn nóng giận, đã ra tay với chính chị ruột của mình. Lời khai muộn màng ấy không thể cứu vãn sinh mạng người đã khuất, cũng không thể hàn gắn một gia đình tan vỡ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Dù có các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, nhưng quá khứ phạm tội và mức độ nguy hiểm của hành vi buộc phải xử lý nghiêm.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo được dẫn giải rời phòng xử. Trên hàng ghế dự khán, không ai đứng dậy ngay. Không còn tranh luận, không còn lời bào chữa, chỉ còn lại sự trống trải của một gia đình đã mất đi cả người sống lẫn người chết. Mâu thuẫn đất đai khép lại bằng bản án 20 năm tù, để lại phía sau một vết rạn không bao giờ hàn gắn.

Hà Giang

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khi-manh-dat-chia-cat-tinh-ruot-thit-510752.html