Khi những cầu thủ ngoại trở thành rể Việt

Khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ ngoại đến chơi rồi bén duyên với những cô gái Việt, sống đời rể Việt ngập tràn hạnh phúc.

Bóng đá đôi khi không chỉ là đá bóng, bóng đá còn là cầu nối xe duyên cho rất nhiều cặp đôi. Nếu không có bóng đá thì có lẽ những chàng cầu thủ ngoại đến từ châu Phi, Nam Mỹ, châu Âu chẳng có cơ hội được gặp những cô gái Việt xinh đẹp, giỏi giang. Chúng ta cũng sẽ không được chứng kiến hạnh phúc của các cặp đôi cầu thủ ngoại, vợ Việt như hiện nay.

 Khi những cầu thủ ngoại trở thành rể Việt

Khi những cầu thủ ngoại trở thành rể Việt

Kesley Alves và tiếng sét ái tình trên sân Pleiku

Kesley Alves là cầu thủ Brazil sang Việt Nam (VN) thi đấu Cúp Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) năm 2004 trong màu áo CLB Matsubara của Brazil. Sau giải, Kesley chọn Bình Dương làm nơi đầu quân và đoạt giải vua phá lưới, là ngôi sao của V-League từ mùa giải 2005.

Đẹp trai, vui tính lại có chất nghệ sĩ của những vũ công samba, Kesley được khán giả yêu thích và yêu cả cách anh lộn santo mỗi khi ghi bàn. Một ngày đẹp trời, Kesley tuyên bố VN là quê hương thứ hai của mình và bên cạnh anh có một bóng hồng nhờ bóng đá xe duyên.

 Vợ chồng Huỳnh Kesley - Huỳnh Lệ Lộc cùng hai con và cha mẹ tham dự lễ trao Quả bóng vàng năm 2006.

Vợ chồng Huỳnh Kesley - Huỳnh Lệ Lộc cùng hai con và cha mẹ tham dự lễ trao Quả bóng vàng năm 2006.

Doanh nhân Huỳnh Lệ Lộc nhớ lại thời khắc cả hai trúng tiếng sét ái tình: “Khi đó, tôi đang điều hành kiêm DJ cho một sự kiện âm nhạc và ánh sáng tại Pleiku thì có một chàng cầu thủ tóc vàng, đẹp trai đến tiếp cận và ngỏ lời làm quen. Thú thật là nghề nghiệp của mình hay bị trêu chọc nhưng với Kesley thì lời tán tỉnh ấy lại rất nghiêm túc và dễ mến…”.

Đám cưới của cả hai diễn ra vào thời điểm Kesley đã đầu quân cho đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và chính bầu Đức cùng giám đốc kỹ thuật HAGL lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Vinh đã làm chủ hôn cho họ.

Cũng trầu cau, cũng khăn đóng, áo dài như một chàng trai Việt đích thực, đội hình nhà trai mà chủ yếu là gia đình đội bóng HAGL đến nhà chị Lộc hỏi cưới.

Việc Kesley khi nhập quốc tịch VN lấy họ Huỳnh với tên Huỳnh Kesley cũng xuất phát từ việc anh muốn các con sau này mang họ Huỳnh của mẹ.

Đến nay, cặp đôi đã có hai cậu con trai kháu khỉnh và chủ yếu làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên, Kesley vẫn còn đó nét tinh tế của bóng đá samba trong những lần ra sân phủi, vẫn hiền lành, ít nói và vẫn nuôi đam mê bóng đá cho các con bằng các lớp bóng đá cộng đồng.

Anh theo em qua Việt Nam làm rể

Sau cặp đôi Huỳnh Kesley - Huỳnh Lệ Lộc, gia đình trung vệ Danny Van Bakel (Hà Lan) - Myno (một DJ nổi tiếng xinh đẹp) cũng được nhắc đến nhiều. Chàng cầu thủ người Hà Lan lần đầu đến V-League thi đấu trong màu áo B. Bình Dương năm 2011, sau đó lần lượt sang CLB Đồng Nai, FLC Thanh Hóa... rồi nhập tịch và mang cái tên VN là Nguyễn Văn Bakel.

Nguyễn Văn Bakel giải nghệ năm 2018 sau tám năm chơi bóng ở VN. Anh chàng và Myno có một trai và một gái rất kháu khỉnh mang hai dòng máu Hà Lan - VN và đang sống với nhau rất hạnh phúc.

 Chàng cầu thủ Hà Lan làm rể Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Bakel.

Chàng cầu thủ Hà Lan làm rể Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Bakel.

Ngoài hai chuyện tình trên, những cầu thủ ngoại đến VN chơi bóng rồi thành rể Việt còn có trung vệ người Nigeria Dio Preye lấy vợ Việt là chị Thu Hà ở Nam Định.

Hay cặp đôi tiền đạo Diabate người Mali cũng có vợ Việt là chị Trúc Linh, người An Giang. Điều đáng nói là anh ruột của cựu tiền đạo Đồng Tâm Long An và Cần Thơ này cũng theo chân em mình sang VN sống và lấy vợ VN.

Chàng rể Tây có duyên được lên tuyển

Khi đội tuyển VN còn dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, có một giai đoạn ngắn các cầu thủ nhập tịch được khoác áo đội tuyển.

Những cầu thủ có gia đình ở VN khoác áo đội tuyển khi ấy nổi tiếng là tiền đạo Huỳnh Kesley (Kesley Alves) và thủ môn Phan Văn Santos (Santos). Khác với Kesley, Santos lấy vợ người nước ngoài và cả hai cùng chọn VN làm nơi sinh sống.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-nhung-cau-thu-ngoai-tro-thanh-re-viet-post829742.html