Khi sắc màu dẫn lối
Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Bích Thu.
Với chị, nhiếp ảnh là liệu pháp tinh thần, giúp bản thân giảm căng thẳng, tìm sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc vốn áp lực. Việc chơi ảnh không đơn thuần là sở thích để giải trí, mà còn là hành trình khám phá bản thân, thể hiện nội tâm, kết nối với thế giới qua việc lan tỏa nét đẹp của thiên nhiên và con người. Ðây chính là điều khiến chị gắn bó với nhiếp ảnh, mặc dù là tay máy không chuyên.
Theo đuổi những chuyến đi sáng tác, dù vất vả nhưng vui, ngoài lúc đi làm, chăm sóc gia đình, thời gian còn lại chị dành nhiều cho nhiếp ảnh. Chị chụp đa dạng đề tài: voi Hồ Lắk, sen, mùa vải chín, mạ non trong nắng ở vùng cao, chùa Bửu Long, Tây Bắc mùa nước đổ... Chị đặc biệt chụp nhiều ảnh về TP Hồ Chí Minh với đủ sắc màu dẫn lối: từ bình minh bến cảng, đến chiều mưa Sài Gòn, chùa Pháp Hoa bên bờ kênh Nhiêu Lộc, hay Sài Gòn rực sắc cờ...
Ngắm Sài Gòn trong ánh bình minh, chị có suy nghĩ dễ thương: “Nếu phải chọn giới tính cho Sài Gòn, mình sẽ chọn giới tính nữ, bởi Sài Gòn đẹp đằm thắm”. Chụp pháo hoa và trình diễn drone mừng đại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị viết những dòng cảm nghĩ sâu sắc: “Những bông hoa khoe sắc mừng đại lễ của thành phố - hòa bình thật đẹp, TP Hồ Chí Minh thật đẹp”... Chị có cách đặt tên ảnh đọng lại nhiều cảm xúc, như: “Từ thành phố này Người đã ra đi", "Thác K50 - nàng thơ giữa đại ngàn", "Một sáng nao", "Bến Bạch Ðằng - nơi thời gian ngừng trôi", "Bửu Minh cổ tự - dấu ấn giữa đại ngàn Tây Nguyên”...
Quá trình sáng tác, theo chị, khó khăn nhất khi đi chụp là phải mang vác thiết bị nặng, tháo lắp thiết bị đòi hỏi nhanh nhẹn để “bắt” khoảnh khắc. Ðược chơi ảnh, khoe từng bức ảnh ưng ý mới sáng tác, chị hài hước viết: “Ðôi khi dặn lòng hãy sống một cuộc sống không phô trương, không vội vã, hôm nay cần mẫn, nhẫn nại hơn hôm qua... vậy mà phô trương từng bức ảnh, lại mỗi ngày, vội vã trong từng hơi thở, từng bước đi”.
Xin chúc chị giữ mãi tình yêu với nhiếp ảnh, thăng hoa cảm xúc trong mỗi cú bấm máy, cho ra những tác phẩm nhiếp ảnh lan tỏa yêu thương, những điều tích cực cho cuộc sống.

Ballet - nghệ thuật của sự lặng thinh.

Bình minh bên bờ sông Sài Gòn.

Nhà thờ Ðức Bà trong ánh đèn lễ hội.

Ga metro Bến Thành.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khi-sac-mau-dan-loi-a40038.html