Khi văn học gặp gỡ công nghệ: Tiểu thuyết của Tô Đồng được chuyển thể thành phim AI
Tiểu thuyết 'Ngày đẹp trời' của nhà văn Tô Đồng được chuyển thể thành phim AI.
Trong nỗ lực làm mới nghệ thuật quảng bá sách trong kỷ nguyên số, Nhà xuất bản Văn nghệ Phượng Hoàng Giang Tô đã gây chú ý khi cho ra mắt loạt phim ngắn chuyển thể từ tiểu thuyết Ngày đẹp trời bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Dự án không chỉ là một thử nghiệm kỹ thuật mà còn là sự giao thoa thú vị giữa tư duy văn học truyền thống của nhà văn tên tuổi Tô Đồng và sự sáng tạo không giới hạn của công nghệ hiện đại.
Tô Đồng là tác giả vốn đã rất có duyên với điện ảnh qua các tác phẩm kinh điển như Thê thiếp thành đàn (được Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim Đèn lồng đỏ treo cao nổi tiếng).
Với dự án phim AI lần này, nhà văn Trung Quốc vẫn giữ một thái độ vô cùng cởi mở.
Ngày đẹp trời là tác phẩm dài nhất và chứa đựng nhiều trải nghiệm cá nhân nhất của Tô Đồng. Câu chuyện xoay quanh đầm nước mặn - ranh giới mong manh giữa thành thị hiện đại và vùng nông thôn cổ hủ với nghề mai táng truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ của các công cụ AI mạnh mẽ như Midjourney, những bối cảnh đặc trưng của vùng Giang Nam hiện lên với một vẻ đẹp vừa chân thực, vừa mang màu sắc huyền ảo. Nhiều độc giả nhận xét rằng, sự cộng hưởng giữa hình ảnh và âm thanh trong phim khiến câu chuyện trở nên sống động, thậm chí có phần "ám ảnh" hơn so với việc đọc sách đơn thuần.

Tiểu thuyết "Ngày đẹp trời" của nhà văn Tô Đồng
Dù sử dụng AI để tạo ra hình ảnh và chuyển động, dự án vẫn đòi hỏi sự tham gia sâu sát của con người. Kịch bản được tinh lọc kỹ lưỡng bởi các chuyên gia văn học để đảm bảo giữ được hồn cốt của nguyên tác mà không "tiết lộ" quá nhiều nội dung, nhằm khuyến khích khán giả tìm đọc sách giấy.
Theo chia sẻ từ phía nhà xuất bản, hình ảnh nhân vật và các thước phim trong dự án này được hỗ trợ thực hiện bởi các nền tảng sáng tạo hình ảnh và video AI hàng đầu như Midjourney và Jimeng (Sora phiên bản Trung Quốc). Kịch bản được chuyển thể bởi đội ngũ chuyên gia từ Đại học Sư phạm Nam Kinh và nhà xuất bản. Phần hồn của bộ phim - âm thanh và lồng tiếng - vẫn được thực hiện bởi các nghệ sĩ tại phòng thu để đảm bảo sự truyền cảm tự nhiên nhất, khắc phục nhược điểm "vô hồn" vốn có của giọng đọc máy.
Tô Đồng là tác giả vốn đã rất có duyên với điện ảnh qua các tác phẩm kinh điển như Thê thiếp thành đàn (được Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim Đèn lồng đỏ treo cao). Với dự án phim AI lần này, ông giữ một thái độ vô cùng cởi mở. Ông xem đây là một cuộc "cách mạng" của giới trẻ và hy vọng rằng công nghệ sẽ trở thành chiếc cầu nối mới, đưa những giá trị văn học sâu sắc đến gần hơn với độc giả thế hệ mới.

Cảnh trong phim được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo
"Đây là một phương thức mới mà nhà xuất bản đang khám phá để quảng bá sách trong thời đại AI, tôi hoàn toàn ủng hộ", nhà văn Tô Đồng chia sẻ với phóng viên tờ The Paper (Bành Phái). "Nếu nó giúp thúc đẩy doanh số bán sách thì quá tốt, còn nếu không có hiệu quả rõ rệt, thì cứ coi như để những người trẻ 'làm cách mạng' một chuyến, cũng rất hay".
Loạt phim gồm 5 tập, bắt đầu lên sóng trong tháng 4.2026, hứa hẹn sẽ mở ra một xu hướng mới trong việc kết hợp giữa xuất bản sách và công nghệ điện ảnh thông minh tại đất nước tỉ dân.











