Khoảnh khắc đẹp của tình quân dân hướng về đại lễ 30-4

Không ít người dân đã lặn lội từ các tỉnh xa về TP.HCM, thậm chí một số người xin nghỉ làm để kịp có mặt từ sớm trên đường Lê Duẩn (quận 1). Ai nấy đều rạng rỡ trong màu áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào và háo hức được tận mắt chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh 30-4.

 Chiều 22-4, hàng nghìn người dân đã tập trung dọc hai bên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh 30-4. Người dân từ khắp nơi đổ về chật kín các ngả đường trung tâm.

Chiều 22-4, hàng nghìn người dân đã tập trung dọc hai bên đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) để theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh 30-4. Người dân từ khắp nơi đổ về chật kín các ngả đường trung tâm.

 Bà Đặng Thị Thanh Thủy (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết hôm nay cả gia đình đều xin nghỉ làm để cùng nhau theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho ngày 30-4. “Sáng chúng tôi ra xem máy bay kéo cờ, chiều thì tranh thủ đến đây xem diễu binh 30-4. Cảm xúc rất háo hức, tự hào và biết ơn sâu sắc thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, hòa bình cho dân tộc” - bà Thủy chia sẻ.

Bà Đặng Thị Thanh Thủy (ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết hôm nay cả gia đình đều xin nghỉ làm để cùng nhau theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho ngày 30-4. “Sáng chúng tôi ra xem máy bay kéo cờ, chiều thì tranh thủ đến đây xem diễu binh 30-4. Cảm xúc rất háo hức, tự hào và biết ơn sâu sắc thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, hòa bình cho dân tộc” - bà Thủy chia sẻ.

 Người dân đứng tập trung hai bên vỉa hè, nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng háo hức chờ đợi các đội hình chiến sĩ xuất hiện.

Người dân đứng tập trung hai bên vỉa hè, nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng háo hức chờ đợi các đội hình chiến sĩ xuất hiện.

 Lẫn trong tiếng vỗ tay rộn ràng của đám đông, bà Trần Thị Ngọc Sương, 77 tuổi, quê ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cho biết bà đi hơn 4 tiếng đồng hồ để có mặt tại TP.HCM xem diễu binh. “Lớn tuổi rồi, nhưng nghe có diễu binh là tôi muốn đi coi cho bằng được. Được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ diễu hành, lòng tôi tự hào lắm, xúc động lắm” - bà Sương nói.

Lẫn trong tiếng vỗ tay rộn ràng của đám đông, bà Trần Thị Ngọc Sương, 77 tuổi, quê ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, cho biết bà đi hơn 4 tiếng đồng hồ để có mặt tại TP.HCM xem diễu binh. “Lớn tuổi rồi, nhưng nghe có diễu binh là tôi muốn đi coi cho bằng được. Được tận mắt nhìn thấy các chiến sĩ diễu hành, lòng tôi tự hào lắm, xúc động lắm” - bà Sương nói.

 Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh 30-4, các chiến sĩ thuộc tổ cờ Đảng, cờ Tổ quốc tranh thủ ít phút giao lưu với người dân. Họ hướng mặt về phía đám đông, mỉm cười chào, một chiến sĩ cất giọng bắt nhịp bài “Nối vòng tay lớn”.

Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh 30-4, các chiến sĩ thuộc tổ cờ Đảng, cờ Tổ quốc tranh thủ ít phút giao lưu với người dân. Họ hướng mặt về phía đám đông, mỉm cười chào, một chiến sĩ cất giọng bắt nhịp bài “Nối vòng tay lớn”.

 Ngay lập tức, hàng trăm người dân trước mặt đứng hai bên đường reo hò hưởng ứng, cùng hát vang trong không khí sôi động và ấm áp.

Ngay lập tức, hàng trăm người dân trước mặt đứng hai bên đường reo hò hưởng ứng, cùng hát vang trong không khí sôi động và ấm áp.

 Nhiều em bé theo cha mẹ ra đón đoàn tổng hợp luyện diễu binh 30-4.

Nhiều em bé theo cha mẹ ra đón đoàn tổng hợp luyện diễu binh 30-4.

 Các chiến sĩ lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhân dân.

Các chiến sĩ lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhân dân.

 Hai chiến sĩ thuộc khối nam sĩ quan Lục quân tranh thủ dùng điện thoại để chụp ảnh cùng người dân. Phía sau lưng các anh, đám đông đồng loạt reo hò, vẫy tay thích thú.

Hai chiến sĩ thuộc khối nam sĩ quan Lục quân tranh thủ dùng điện thoại để chụp ảnh cùng người dân. Phía sau lưng các anh, đám đông đồng loạt reo hò, vẫy tay thích thú.

 Binh nhất Phạm Ngọc Sơn (khối nam sĩ quan Lục quân) gây xúc động khi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm và hôn lên má một em bé đang cùng gia đình đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh trên đường Lê Duẩn. “Tôi thật sự bất ngờ và cảm động khi thấy người dân chờ đợi đông đến vậy. Có cả những cụ già, em nhỏ đứng đợi nhiều giờ liền để xem chúng tôi tập luyện. Đó là nguồn động lực rất lớn để mỗi bước chân của chiến sĩ chúng tôi thêm phần vững vàng” - Sơn tâm sự.

Binh nhất Phạm Ngọc Sơn (khối nam sĩ quan Lục quân) gây xúc động khi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm và hôn lên má một em bé đang cùng gia đình đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh trên đường Lê Duẩn. “Tôi thật sự bất ngờ và cảm động khi thấy người dân chờ đợi đông đến vậy. Có cả những cụ già, em nhỏ đứng đợi nhiều giờ liền để xem chúng tôi tập luyện. Đó là nguồn động lực rất lớn để mỗi bước chân của chiến sĩ chúng tôi thêm phần vững vàng” - Sơn tâm sự.

 Trung tá Nguyễn Thành Luân (Trường sĩ quan Lục quân 1) cúi người, nhẹ nhàng đeo dải băng đỏ có dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” lên trán một bé gái đang nở nụ cười rạng rỡ.

Trung tá Nguyễn Thành Luân (Trường sĩ quan Lục quân 1) cúi người, nhẹ nhàng đeo dải băng đỏ có dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam” lên trán một bé gái đang nở nụ cười rạng rỡ.

 Không chỉ là buổi tổng hợp luyện cho một ngày trọng đại, đó còn là nơi tình quân dân hòa chung một nhịp, tự hào hướng về dấu mốc 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không chỉ là buổi tổng hợp luyện cho một ngày trọng đại, đó còn là nơi tình quân dân hòa chung một nhịp, tự hào hướng về dấu mốc 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

NGUYỆT NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoanh-khac-dep-cua-tinh-quan-dan-huong-ve-dai-le-30-4-post846014.html