Khoảnh khắc rợn người: Bé gái 2 tuổi suýt chết sau lưng bố, không có sự xuất hiện của 'người hùng' thì thảm kịch đã xảy ra

Khoảnh khắc đáng sợ khi một đứa trẻ 2 tuổi mới biết đi suýt chết đuối trong bể bơi ở vườn sau nhà dù bố ở rất gần.

Mới đây, truyền thông Thái Lan đăng tải một đoạn video như một lời cảnh báo sâu sắc đến tất cả các bậc phụ huynh có con nhỏ. Mặc dù câu chuyện và tình huống như thế này chẳng còn mới ở bất kỳ đâu, nhưng không hiểu sao, người ta vẫn chủ quan một cách lạ thường!

Theo tờ tin tức Thairath, sự việc được chính anh Apisit, 29 tuổi, người bố trong video đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Đoạn video lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng với 78.000 lượt thích, 8.300 lượt bình luận và hơn 31.000 lượt chia sẻ. Bất kỳ ai xem đoạn video cũng không khỏi thót tim với khoảnh khắc ngắn ngủi mà "Tử thần" cận kề ấy.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/2. Khi ấy, 2 bé gái Kana Kanuengnit (3 tuổi) và Kaning (2 tuổi) đang đi dạo quanh sân trong khi chơi với những chiếc vòng cao su bơm hơi tại ngôi nhà của gia đình ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, còn bố của 2 em đang lúi húi quét dọn sân vườn.

Anh Apisit cho biết anh làm việc nhưng không quên để mắt đến 2 con. Nhưng chỉ trong phút chốc anh quay lưng về phía kia để quét dọn lá cây, tai nạn đã xảy ra.

Cô bé Kaning đã trượt chân rơi xuống bể bơi sâu 1,2m. Đoạn phim CCTV cho thấy cô bé vùng vẫy trong nước trước khi chìm dần xuống bên dưới. Trong lúc đó, không hiểu anh Apisit đang tập trung suy nghĩ điều gì đó nên không nghe thấy tiếng động ở bể bơi, vẫn cắm cúi quét lá cây.

Cô chị Kana nhìn thấy những gì đang xảy ra và la hét gọi bố. Anh Apisit sau đó lao xuống nước đưa con gái lên bờ an toàn. May mắn là cô bé Kaning vẫn tỉnh táo dù phải uống vài ngụm nước dưới bể bơi.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan, anh Apisit cho biết: "Tôi đang quét dọn gần hồ bơi và vợ tôi đang nấu ăn trong bếp sau nhà. Chúng tôi không lên kế hoạch cho bất kỳ hoạt động vui chơi nào dưới hồ bơi nào nên tôi đã chủ quan, mất cảnh giác. Nhưng sau một lúc tôi quay lưng về phía bể bơi, đứa con gái nhỏ của tôi đã rơi xuống đó. Tôi không nghe thấy gì cả. Đó một phần là lỗi của tôi vì đã bất cẩn nhưng may mắn là tôi có một người hùng nhỏ - con gái lớn của tôi".

Bài đăng của anh Apisit trên trang cá nhân.

Bài đăng của anh Apisit trên trang cá nhân.

Apisit, một người kinh doanh quần áo, cho biết: "Tôi không biết phải làm gì, tôi quên mất điện thoại và những thứ trong túi. Tôi lao thẳng xuống hồ bơi. Nó sâu khoảng 1,2m. Các con tôi không biết bơi nhưng ở dưới nước thường xuyên nên cũng không quá sợ nước".

Người cha hy vọng rằng đoạn video sẽ là một lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ khác nên cẩn thận khi con cái chơi ở gần các hồ bơi.

Anh nói: "Tôi nghĩ đây là một ví dụ để nhắc nhở mọi người rằng bạn không thể rời mắt dù chỉ trong tích tắc khi trẻ nhỏ ở gần nơi có nước. Tôi muốn nhấn mạnh điều này với các bậc cha mẹ có con nhỏ và tôi nghĩ nếu nhà có hồ bơi thì nên dựng hàng rào xung quanh hồ bơi nếu không, phải luôn hết sức cẩn thận".

Nguồn: The Sun

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/khoanh-khac-ron-nguoi-be-gai-2-tuoi-suyt-chet-sau-lung-bo-khong-co-su-xuat-hien-cua-nguoi-hung-thi-tham-kich-da-xay-ra-172220302083736497.htm