Khoảnh khắc trinh sát cải trang thợ câu, quật ngã kẻ tống tiền trong chớp mắt

Khi đối tượng cưỡng đoạt tiền của người đánh cá, nhanh như chớp các trinh sát đã quật ngã đối tượng trong vài giây ngắn ngủi.

Ngày 22/8, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Bùi Minh Trọng (44 tuổi, biệt danh Quý đen, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 20/8, trong một chiến dịch phối hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Bùi Minh Trọng khi hắn đang tống tiền các chủ ghe đánh bắt và chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải, đoạn qua cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Bùi Minh Trọng khi hắn đang tống tiền các chủ ghe đánh bắt và chủ bè nuôi cá. Ảnh cắt từ clip.

Theo lời khai ban đầu của Bùi Minh Trọng, các chủ ghe thuyền và bè cá muốn được đánh bắt tôm cá trên đoạn sông này phải nộp tiền hàng tháng cho hắn. Sau khi vụ việc bị phát hiện, nhiều nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Trọng.

Anh N.C.D, một ngư dân từ Long An, chia sẻ rằng anh đã đánh bắt tại khu vực này từ năm 2010. Ban đầu, Trọng liên tục gây khó khăn, thậm chí không cho phép anh thả lưới. “Có lần tôi cố tình thả lưới xuống sông thì bị Trọng kéo lên, thậm chí cắt dây lưới. Vì tôi từ nơi khác đến nên không dám phản ứng. Sau đó, tôi phải xin phép Trọng mới được thả lưới, nhưng chỉ được thả ở những nơi hắn cho phép, không được thả ở những chỗ hắn câu cá,” anh D kể lại.

Năm 2017, Trọng bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng. Ảnh cắt từ clip.

Năm 2017, Trọng bắt đầu nảy sinh ý định bắt các ghe đánh bắt cá phải chung chi tiền hàng tháng. Ảnh cắt từ clip.

Năm 2017, Trọng bắt đầu ép buộc các chủ ghe phải nộp tiền bảo kê hàng tháng, ban đầu là 1 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 500 ngàn đồng khi việc đánh bắt trở nên khó khăn hơn. Mỗi khi thu tiền, Trọng đều báo trước để các ngư dân gom tiền và giao cho hắn.

“Chúng tôi làm việc cả đêm kiếm được gần 1 triệu đồng, sau khi trừ chi phí chỉ còn lại 300-500 ngàn đồng. Số tiền ít ỏi còn lại chúng tôi phải chắt chiu gửi về quê lo cho con cái. Nay Trọng đã bị bắt, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn Công an Đồng Nai. Giờ đây, chúng tôi có thể đánh bắt tự do, không còn phải nộp tiền bảo kê nữa,” anh N.C.D phấn khởi chia sẻ.

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh cắt từ clip.

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh cắt từ clip.

Tương tự, vợ chồng anh Đ.H.D, cũng đến từ Long An, đã phải chịu cảnh bị Trọng tống tiền từ năm 2019. Theo anh D, một số người bạn của anh đã phải nộp tiền cho Trọng để được yên ổn làm ăn, nếu không sẽ bị phá hoại và xua đuổi.

“Vợ chồng tôi buộc phải nộp 700 ngàn đồng mỗi tháng, sau đó tăng lên 1 triệu đồng, rồi gần đây do khó khăn nên xin giảm xuống còn 500 ngàn đồng mỗi tháng, trả tiền hai tháng một lần. Có lần Trọng say rượu, gọi điện chửi bới, dọa đuổi không cho chúng tôi đánh bắt ở đây nữa,” anh Đ.H.D bức xúc kể lại.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Long Thành điều tra làm rõ.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/khoanh-khac-trinh-sat-cai-trang-tho-cau-quat-nga-ke-tong-tien-202408221808351343.html