Khoảnh khắc xấu hổ trước trận Aston Villa và PSG

Một sự cố đã xảy ra trước khi trận tứ kết lượt về Champions League giữa Aston Villa và Paris Saint-Germain diễn ra vào đêm qua (16/4), khi ban tổ chức phát nhầm nhạc Europa League thay vì giai điệu biểu tượng của Champions League.

Đội bóng của Unai Emery bước vào trận đấu với tỷ số bất lợi 3-1 từ lượt đi, nhưng vẫn hy vọng lọt vào bán kết với sự ủng hộ của khán giả nhà sau khi chơi lép vế tại Paris.

Bầu không khí trước trận đấu rất sôi động, với đám đông khán giả kín sân tại Birmingham cổ vũ nhiệt tình để chuẩn bị cho một khởi đầu nhanh chóng. Tuy nhiên, sự khởi đầu nhanh chóng đó không áp dụng cho những người phụ trách hệ thống âm thanh.

Sau khi hai đội bước ra sân và xếp hàng trước khán đài chính để chuẩn bị cho phần phát nhạc bài hát biểu tượng của Champions League, điều bất ngờ đã xảy ra: bài hát đó không được phát. Thay vào đó, nhạc của Europa League – giải đấu mà Aston Villa không tham gia gần 15 năm, kể từ mùa giải 2010-2011 đã vang lên.

Cả hai đội đứng trong sự ngượng ngùng khi nhạc của giải đấu sai được phát, trong khi Vitinha dường như đã chia sẻ một câu đùa với đồng đội, còn Youri Tielemans và Ezri Konsa cố gắng kìm nén tiếng cười trước khi phần bắt tay diễn ra mà không có bài hát chính thức nào được phát.

Aston Villa phải đối mặt với nhiệm vụ lội ngược dòng sau khi bị dẫn hai bàn từ lượt đi tại Paris tuần trước. Ảnh: Dailymail

Aston Villa phải đối mặt với nhiệm vụ lội ngược dòng sau khi bị dẫn hai bàn từ lượt đi tại Paris tuần trước. Ảnh: Dailymail

Một số cầu thủ, bao gồm Vitinha, dường như thấy khía cạnh hài hước của sự việc. Ảnh: Dailymail

Một số cầu thủ, bao gồm Vitinha, dường như thấy khía cạnh hài hước của sự việc. Ảnh: Dailymail

Youri Tielemans và Ezri Konsa cũng khó kìm được tiếng cười. Ảnh: Dailymail

Youri Tielemans và Ezri Konsa cũng khó kìm được tiếng cười. Ảnh: Dailymail

Người hâm mộ nhiệt thành của Aston Villa, Thân vương William, có mặt tại trận đấu quan trọng này cùng với con trai George. Ảnh: dailymail

Người hâm mộ nhiệt thành của Aston Villa, Thân vương William, có mặt tại trận đấu quan trọng này cùng với con trai George. Ảnh: dailymail

“Có ai đó đã phát nhầm bài hát của Champions League”, bình luận viên Jon Champion của Amazon Prime nói khi nhạc đang vang lên, “Đây không phải là điều chúng ta mong đợi”. Sau đó, ông nói thêm: “Muộn còn hơn không” khi bài hát đúng cuối cùng cũng được phát.

Trong khi đó, người hâm mộ không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng bằng cách la ó. Người hâm mộ Aston Villa đã chuẩn bị một tấm băng rôn lớn trước trận đấu, trên đó viết: “Đây là Villa Park”, kèm theo hình hai con sư tử.

Đội bóng của Emery là một trong hai đại diện Anh còn sót lại ở giải đấu, với hy vọng sẽ gặp Arsenal ở bán kết sau khi Pháo thủ đánh bại Real Madrid 3-0 ở lượt đi tuần trước. Nhưng Aston Villa đã có khởi đầu tệ hại khi Achraf Hakimi nâng tỷ số tổng cộng lên 4-1 ngay từ đầu trận sau sai lầm của Emiliano Martinez.

Thân vương William, người đã gây ấn tượng tuần trước khi trả lời phỏng vấn TNT Sports để phân tích trước trận đấu, trông thất vọng trong đám đông khi tỷ số sớm vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nuno Mendes sau đó gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Aston Villa bằng bàn thắng thứ hai trong cặp đấu, nâng tỷ số tổng lên 5-1, đe dọa một đêm tồi tệ cho đội bóng. Tuy nhiên, Tielemans đã ghi bàn trước khi hiệp một khép lại.

Aston Villa được thắp lên hy vọng mong manh khi đội trưởng John McGinn gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai và Ezri Konsa nhanh chóng rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn. Dù đã rất cố gắng, họ không thể tìm được bàn gỡ hòa và cuối cùng bị loại khỏi giải đấu với thất bại chung cuộc 4-5 sau hai lượt trận.

Nguyễn Hải Yến

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khoanh-khac-xau-ho-truoc-tran-aston-villa-va-psg-322720.htm