Khoảnh khắc xúc động chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'

Chương trình nghệ thuật 'Người là niềm tin tất thắng' do Đài Hà Nội thực hiện đã khép lại với nhiều cảm xúc, được ví như một cuốn phim sống động kể về cuộc đời, con người và di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Người là niềm tin tất thắng" là một hành trình âm nhạc tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc, hình ảnh tư liệu đã tạo nên một không gian thiêng liêng và xúc động.

Những ca khúc vốn quen thuộc như "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Bác Hồ một tình yêu bao la" được làm mới bằng tinh thần âm nhạc trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn giữ chất mộc mạc, sâu lắng.

Đặc biệt, khoảnh khắc lắng đọng nhất chính là khi khán giả cùng nhau hát đồng ca "Bài ca Hồ Chí Minh" - ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ người Anh Ewan MacColl sáng tác về Bác vào khoảng năm 1954, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc mà chương trình đã khơi gợi.

Ca sĩ Trường Linh chia sẻ: "Được hát những tác phẩm ca ngợi Bác, trong đó có tác phẩm 'Bài ca Hồ Chí Minh', khiến Trường Linh luôn có cảm xúc xúc động, bồi hồi khi thể hiện trong chương trình".

Nguyễn Nam Giang, giọng ca nam đầu tiên thể hiện ca khúc "Lời Bác dặn lúc đi xa" đã chuyển tải trọn vẹn sự thiêng liêng và nỗi xúc động về lời dặn dò cuối cùng của Bác Hồ, góp phần tạo nên bản hòa ca lay động trái tim khán giả.

Chương trình "Người là niềm tin tất thắng" đã thành công trong việc truyền tải một câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi gợi những tình cảm thiêng liêng và tiếng lòng của hàng triệu người dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc

Khánh Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/khoanh-khac-xuc-dong-chuong-trinh-nguoi-la-niem-tin-tat-thang-332139.htm