Khóc vì buổi hẹn quá tuyệt vời

Tớ và cô ấy đã có một buổi tối vô cùng tuyệt vời… Nhưng sao trông cậu có vẻ chán nản thế? Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi tớ và cô ấy gặp nhau.

Khi cậu bạn cùng phòng trở về nhà sau lần hẹn đầu tiên, David hỏi: "Mọi thứ thế nào anh bạn?".

Cậu bạn thở dài:

- Tớ và cô ấy đã có một buổi tối vô cùng tuyệt vời…

Quá tuyệt! - David háo hức - Nhưng sao trông cậu có vẻ chán nản thế?

- Mọi thứ đều rất tuyệt cho đến khi tớ và cô ấy gặp nhau.

- !?!

Giận tím người với 2 câu hỏi của chồng

Sau khi ngồi suy tư gần một giờ đồng hồ, John nhìn vợ khẽ hỏi: "Em yêu, anh có thể hỏi em hai câu được không?".

Vợ anh dịu dàng đáp:

- Tất nhiên là được rồi anh yêu.

- Rốt cuộc em từ đâu đến với cuộc đời anh vậy? - John đưa tay ôm mặt vợ thủ thỉ.

Vợ anh đỏ mặt:

- Sao bỗng dưng hôm nay anh lãng mạn thế? Còn câu thứ hai...

John thở dài:

- Em có thể lập tức biến về chỗ đó được không?

- !?!

PĐ (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/khoc-vi-buoi-hen-qua-tuyet-voi-413624.html