Khơi dậy khát vọng lập nghiệp nơi phên dậu
Giữ chân người trẻ ở lại quê hương luôn là bài toán không dễ đối với các địa phương miền núi, nhất là ở vùng biên giới còn nhiều khó khăn như xã Mường Lát. Khi những cánh cửa việc làm ở các thành phố lớn ngày càng rộng mở, không ít thanh niên lựa chọn rời bản làng để tìm kiếm cơ hội mới. Thế nhưng, ở nơi cực Tây của tỉnh Thanh Hóa, vẫn có những người trẻ chọn một con đường khác: ở lại trên chính mảnh đất mình sinh ra, biến những lợi thế tưởng chừng bình dị của quê hương thành động lực phát triển kinh tế.

Ngân Văn Hùng - thanh niên dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế trên chính quê hương mình.
Trong hành trình ấy, Ngân Văn Hùng, một thanh niên dân tộc Thái ở thôn Tén Tằn, là minh chứng sinh động cho hiệu quả từ những chủ trương sát thực tiễn. Điều đáng nói, hành trình ấy không bắt đầu từ những điều kiện thuận lợi, mà từ những trăn trở rất đời thường của một người con vùng cao.
Ở lại để giữ hồn quê
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, tuổi thơ của Hùng gắn với những nương ngô, ruộng lúa và những buổi theo cha mẹ lên rẫy. Cuộc sống thiếu thốn khiến anh từng nghĩ đến việc rời quê để tìm kiếm một công việc ổn định như nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Thế nhưng, càng lớn lên, suy nghĩ ấy lại dần thay đổi. “Tôi từng nghĩ đến việc đi xa, nhưng rồi lại thấy nơi bình yên nhất vẫn là quê mình. Ở đây, tôi có gia đình, có bố mẹ để chăm sóc. Quan trọng hơn, tôi luôn nghĩ, nếu người trẻ nào cũng rời quê thì ai sẽ là người góp sức xây dựng quê hương?”, Hùng chia sẻ.
Chính suy nghĩ ấy đã giữ chân người thanh niên trẻ ở lại Mường Lát. Nhưng ở lại bằng cách nào để vừa phát triển kinh tế, vừa tạo dựng được tương lai cho bản thân?
Trong khi nhiều địa phương đã biến giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng thì ở Mường Lát, tiềm năng ấy vẫn còn gần như nguyên vẹn. Đó vừa là điều khiến Hùng trăn trở, vừa là cơ hội để anh lựa chọn một hướng đi riêng.
Anh không muốn mở một quán kinh doanh giống nhiều nơi khác, mà mong muốn tạo nên một không gian để bất cứ ai khi đến Mường Lát đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp của văn hóa ngay từ những điều giản dị nhất.

Đêm nhạc acoustic tại Tiệm cà phê Nhà Hùng thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm.
Ý tưởng ấy cũng gặp đúng định hướng mà cấp ủy, chính quyền xã Mường Lát đang tập trung thực hiện. Trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã luôn xác định muốn giảm nghèo bền vững thì trước hết phải khơi dậy nội lực trong Nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên. Nhiều chủ trương khuyến khích thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gắn với lợi thế địa phương, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được triển khai đồng bộ.
Năm 2021, Hùng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để bắt đầu khởi nghiệp. Số vốn không lớn nhưng là bước khởi đầu quan trọng để anh hiện thực hóa ý tưởng xây dựng mô hình kinh doanh dịch vụ gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái. Những ngày đầu, công việc gặp không ít khó khăn. Kinh nghiệm chưa có, khách hàng ít, nhiều thời điểm doanh thu không đủ bù chi phí.
Thay vì nản lòng, Hùng dành thời gian tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, học hỏi cách làm của nhiều mô hình du lịch cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Anh nhận ra rằng, điều hấp dẫn nhất của Mường Lát không nằm ở những công trình hiện đại, mà chính là vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và bản sắc văn hóa vẫn còn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Từ suy nghĩ ấy, từng góc nhỏ trong không gian kinh doanh được anh chăm chút bằng tất cả tình yêu dành cho quê hương. Nhà sàn, trang phục truyền thống, ẩm thực dân tộc, những vật dụng quen thuộc trong đời sống của người Thái... tất cả được sắp đặt hài hòa để tạo nên một điểm đến vừa gần gũi, đậm nét riêng có của địa phương.
Đối với Hùng, đó không đơn thuần là một mô hình kinh doanh, mà còn là cách để kể câu chuyện về quê hương mình bằng ngôn ngữ của văn hóa.

Du khách trải nghiệm chụp ảnh với trang phục truyền thống tại Tiệm cà phê Nhà Hùng.
Khi khát vọng gặp đúng hướng đi
Những nỗ lực bền bỉ rồi cũng được đền đáp. Từ một mô hình nhỏ khởi đầu với khoản vốn vay 50 triệu đồng, đến nay điểm kinh doanh của Ngân Văn Hùng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân và du khách mỗi khi đến Mường Lát. Bình quân mỗi ngày, quán đón khoảng một trăm lượt khách, những dịp lễ, tết có ngày lên tới hai, ba trăm lượt. Mô hình kinh doanh dịch vụ kết hợp trải nghiệm văn hóa mang lại doanh thu khoảng 450 triệu đồng mỗi năm.
Điều đáng quý hơn cả là Hùng chưa bao giờ xem thành công của mình dừng lại ở lợi nhuận. Khi công việc dần ổn định, anh chủ động tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho từ 3 đến 5 lao động địa phương, tùy từng thời điểm trong năm.
Có lẽ, điều khiến nhiều người ấn tượng ở Hùng không phải là mô hình kinh doanh ngày càng phát triển, mà là cách anh gìn giữ văn hóa dân tộc trong từng việc làm cụ thể. Khát vọng ấy vẫn đang được Hùng tiếp tục nuôi dưỡng. Anh dự định sẽ xây dựng mô hình homestay đầu tiên của địa phương mang đậm phong cách dân tộc Thái.
Những nỗ lực bền bỉ của người thanh niên dân tộc Thái đã từng bước được ghi nhận. Mới đây, Ngân Văn Hùng là cá nhân tiêu biểu được xã Mường Lát lựa chọn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2026.
Nói về Ngân Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh cho biết: “Từ sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, Hùng đã lựa chọn hướng đi phù hợp với tiềm năng của địa phương, biết khai thác các giá trị văn hóa truyền thống để phát triển kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh Mường Lát và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.
Từ câu chuyện của Ngân Văn Hùng có thể thấy, mỗi người trẻ đều mang trong mình những khát vọng riêng, nhưng để những khát vọng ấy trở thành hiện thực cần có sự đồng hành và định hướng đúng đắn. Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Lát không chỉ tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh mà còn luôn quan tâm khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện để họ tiếp cận chủ trương, chính sách, nguồn vốn ưu đãi và mạnh dạn phát huy lợi thế của quê hương. Chính từ sự lãnh đạo ấy, nhiều mô hình kinh tế mới đã từng bước hình thành, nhiều người trẻ đã lựa chọn trở về hoặc ở lại bản làng để viết tiếp ước mơ trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/khoi-day-khat-vong-lap-nghiep-noi-phen-dau-44556.htm












