Khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Sáng 23-8, vừa đi chợ về, thấy cháu gái xách theo một cái túi chuẩn bị ra khỏi nhà, bà Hằng, nhà ở phố Kẻ Tạnh (quận Long Biên) hỏi:

- Còn sớm mà cháu đi đâu đấy?

- Hôm nay cháu đi vẽ cờ Tổ quốc cùng các bạn, bà ạ. Cháu không ăn cơm trưa ở nhà, bà nhé. - cháu bà Hằng đáp.

- Vẽ cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh hả cháu? - bà Hằng hỏi.

- Dạ, vừa qua Quận đoàn Long Biên tổ chức chương trình vận động người dân vẽ cờ Tổ quốc để trang trí tường nhà chào mừng những ngày lễ lớn, như Quốc khánh 2-9, kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10 đấy bà ạ. Các đoàn viên thanh niên hỗ trợ việc vẽ cờ. - cháu bà Hằng chia sẻ.

- Thế thì hay quá, vừa trang trí đẹp ngôi nhà, vừa thể hiện tình yêu đất nước với lá cờ Tổ quốc. Bà ủng hộ 500.000 đồng để cháu và các bạn uống nước nhé. - bà Hằng hưởng ứng.

- Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. - cháu bà Hằng vui vẻ đáp.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Hằng cho rằng, việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên quận Long Biên nằm trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động. Hoạt động này đang được lan tỏa và hưởng ứng mạnh mẽ với mong muốn ngày càng có nhiều người dân tôn vinh lá cờ Tổ quốc tại từng gia đình, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc-676540.html