Khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho những mầm non của đất nước

Tháng Tư về trong không khí rộn ràng và xúc động khi đất nước bước vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Tại TP. Điện Biên Phủ - vùng đất gắn liền với chiến công lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm, các cơ sở giáo dục mầm non đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực để đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ mầm non.

Học sinh Trường Mầm non Thanh Trườngvẽ cờ Tổ quốc hướng đến Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệtchào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, cô và trò Trường Mầm non Thanh Trường đã tổchức nhiều hoạt động phong phú, sinh động nhằm giúp các em nhỏ không chỉ vuichơi mà còn được bồi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống lịchsử của dân tộc. Các hoạt động như vẽ tranh theo chủ đề “Việt Nam quê hương em”,làm và trang trí cờ Tổ quốc, tạo vòng tay mang thông điệp “Tự hào Việt Nam”, trảinghiệm làm ống nhòm hay trang trí nón lá... đều được lồng ghép tinh tế với cácnội dung giáo dục phù hợp với độ tuổi mầm non.

Cô Kiều Thanh Huyền, Hiệu trưởngTrường Mầm non Thanh Trường (phường Thanh Trường) chia sẻ: “Chúng tôi đặc biệtchú trọng việc giáo dục truyền thống yêu nước cho trẻ ngay từ bậc học đầu đời.Thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các con có thể hiểu được ý nghĩacủa ngày 30/4 - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Những việc tưởng chừng nhưnhỏ bé như tô màu lá cờ, hát một bài ca về Bác Hồ... lại góp phần khơi dâỵtrong các con tình yêu quê hương, lòng biết ơn những người đi trước”.

Cùng chung tinh thần đó, Trường Mầmnon Hoa Hồng (phường Mường Thanh) đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng đầy ýnghĩa. Dưới sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, các cô giáo đã triển khai kếhoạch hoạt động rõ ràng, khoa học và sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tâm lý lưátuổi mầm non. Các bé được nghe kể chuyện lịch sử, tham gia trò chơi dân gian,hát những ca khúc cách mạng sôi nổi, tô màu, cắt dán hình cờ Tổ quốc... Khôngkhí lớp học vì thế mà rộn ràng hơn, các bé cũng háo hức, thích thú và tích cựctham gia.

Chứng kiến các hoạt động ý nghĩacủa cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, bà Lê Thị Hương, phường Mường Thanh bàytỏ: “Có thể các cháu lứa tuổi mầm non chưa thể tiếp nhận kiến thức lịch sử,nhưng bằng tình cảm và những hoạt động thực tế sinh động như thế này sẽ giúpcác cháu dần cảm nhận được giá trị của hòa bình, độc lập. Đặc biệt là Đại thắngmùa Xuân 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thốngtrị của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước”.

Các em học sinh trải nghiệm vẽ cờTổ quốc trên nón lá.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt độngtại trường, sự quan tâm, định hướng từ cấp quản lý giáo dục cũng là yếu tố quantrọng tạo nên thành công trong việc lan tỏa tinh thần ngày Giải phóng miền Nam.Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ cho biết:“Các nhà trường đã chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động hướng tơíkỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Các con dù còn nhỏ,nhưng đã được tiếp cận với lịch sử qua những cách thức gần gũi, sinh động. Đâylà cách giáo dục truyền thống hiệu quả, góp phần hình thành nhân cách và bồi dưỡnglòng yêu nước ngay từ khi còn bé”.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa,các em học sinh tuổi còn rất nhỏ nhưng đã có những cảm nhận về lịch sử, về giátrị của độc lập, của sự hi sinh và cống hiến. Những hình ảnh giản dị nhưng xúcđộng như nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành một bức tranh vẽ cờ Tổ quốc, ánh mắtchăm chú lắng nghe cô kể chuyện về Chiến dịch Hồ Chí Minh, hay bàn tay bé nhỏ xếpnhững ngôi sao vàng dán lên nền đỏ... là minh chứng cho sự lan tỏa của tinh thầnngày 30/4 trong lòng con trẻ.

50 năm đã trôi qua song chiến thắngngày 30/4/1975 mãi mãi là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kếttoàn dân tộc, của ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc ViệtNam. Và hôm nay, qua những hoạt động giản dị nhưng đầy ý nghĩa tại các trường mầmnon, tinh thần ấy vẫn đang được nuôi dưỡng, tiếp nối, để mỗi thế hệ mầm non hômnay sẽ lớn lên trong niềm tự hào và trở thành những công dân có trách nhiệm,góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, văn minh và giàu mạnh.

Quang Hưng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/khoi-day-niem-tu-hao-dan-toc-cho-nhung-mam-non-cua-dat-nuoc