Khói đen tiếp tục bốc lên từ nhà nguyện, cuộc bầu tân Giáo hoàng vẫn chưa có kết quả
Sau vòng bầu thứ 2 của mật nghị Hồng y, vẫn chưa thể chọn ra tân Giáo hoàng.
Vào lúc 11 giờ 50 phút đêm, bầu trời phía trên Nhà nguyện Sistine bỗng cuộn lên làn khói đen đặc, đánh dấu vòng bỏ phiếu thứ hai trong ngày đầu tiên của mật nghị hồng y vẫn chưa tìm được người kế vị chiếc ghế Giáo hoàng. Đây cũng là vòng bỏ phiếu thứ ba kể từ khi mật nghị bắt đầu, và một lần nữa, kết quả vẫn còn bỏ ngỏ.
Khói đen – biểu tượng truyền thống của một vòng bầu chọn không thành công – đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của hàng ngàn tín hữu và du khách đang có mặt tại Quảng trường Thánh Peter. Dù là giờ nghỉ trưa của các hồng y, đám đông bên dưới vẫn không rời mắt khỏi ống khói, hy vọng sẽ sớm thấy làn khói trắng – dấu hiệu của một vị tân Giáo hoàng được chọn.

Theo lịch trình, cuộc bỏ phiếu sẽ tiếp tục vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sự háo hức đang lan tỏa khắp quảng trường rộng lớn.
Khoảng 15.000 người đã đổ về Quảng trường Thánh Peter trong buổi chiều hôm ấy, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp mà hiếm khi chứng kiến ngoài các dịp lễ trọng đại của Giáo hội. Trong số đó là Sarah và Cameron, một cặp đôi mới cưới đến từ bang Indiana, Hoa Kỳ. Họ chọn Rome làm điểm đến cho tuần trăng mật, không ngờ lại trở thành chứng nhân của một thời khắc lịch sử.
“Chúng tôi đã mong được tham dự Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Phanxicô vào thứ Năm”, Sarah chia sẻ với phóng viên Kielce Gussie. “Dù có chút tiếc nuối vì điều đó không còn nữa, nhưng chúng tôi nhận ra rằng đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Thật may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng này".
Sarah không giấu kỳ vọng về vị Giáo hoàng sắp tới. “Tôi hy vọng ngài sẽ là tiếng nói của lý trí giữa thế giới nhiều bất ổn hiện nay”, cô nói. Một mong ước được vang vọng bởi nhiều người trong cộng đồng Công giáo toàn cầu đang theo dõi từng chuyển động của mật nghị tại Vatican.

Cha Prashant Padu, một linh mục trẻ đang du học tại Rome đến từ Tổng giáo phận Bombay (Ấn Độ), cũng chia sẻ niềm hy vọng tương tự. “Giáo hội Công giáo đã được ban phước lành với những vị Giáo hoàng tuyệt vời trong suốt lịch sử. Tôi mong vị tân Giáo hoàng sẽ tiếp nối tinh thần đó và thậm chí có thể là người kết hợp những phẩm chất ưu tú nhất từ các vị tiền nhiệm.”
Sự chờ đợi bao trùm Quảng trường Thánh Peter không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc chờ tin. Đó là biểu hiện sinh động của niềm tin, sự kỳ vọng và khát vọng dẫn đường của hàng triệu tín hữu trên toàn thế giới. Khi khói trắng chưa xuất hiện, thế giới vẫn lặng thầm ngóng trông một tín hiệu từ bầu trời – nơi vận mệnh của một trong những vị trí quyền lực nhất trong tôn giáo đang dần được định đoạt.