Khom Lưng tập 31, 32, 33: Ngụy Thiệu đến Kiều gia 'ở rể', Kiều Man đã mang thai?
Cùng nhau khải hoàn, Kiều Man nức nở bày tỏ tình yêu dành cho Ngụy Thiệu. Ngược lại, chàng cũng muốn theo nàng về thăm Kiều phủ, hoàn toàn gạt bỏ thù hận trước kia. Chiến trường đã lặng gió nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Ở diễn biến khác, nữ quân có dường như 'có hỉ' sau nhiều ngày trông ngóng của Ngụy Thiệu.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Sau khi thắng trận, Kiều Từ ngỏ lời mời Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) cùng về Yên Châu. Nam quân chỉ dặn cậu hộ tống Kiều Man (Tống Tổ Nhi) về nhà, còn mình sẽ về Ngư Quận. Trước kia chúa công từng thề mai sau quay lại Yên Châu sẽ diệt cả tộc Kiều thị, nên chàng không thể chấp nhận lời mời này.

Trên đường về, Ngụy Thiệu vô tình gặp Bỉ Trệ, mới hay tin Bác Nhai chưa từng cho Kiều Man mượn quân chi viện như chàng vẫn nghĩ. Nam quân lần theo đến Ương Thủy, nhìn thấy những tàn tích của vụ nổ, lòng càng thêm sốt ruột khi nghĩ nàng đã xông pha nơi chiến trường.

Kiều Man lúc này vẫn chưa về Yên Châu. Nàng đinh ninh chàng vẫn hận nàng vì chuyện mật đạo nên muốn cược vào tấm lòng của chàng mà đợi thêm. Nếu chàng không đến thì nàng sẽ quay về nhà mẹ, duyên hai người đứt đoạn từ đây.
Hai ngày rong ruổi, cuối cùng cả hai gặp được nhau ở một quán trọ. Ngụy Thiệu xúc động ôm chầm lấy nàng, không khí còn chưa nồng nàn bao lâu thì chàng đã sẵng giọng: "Hành vi này của nàng (tự tiện quyết định) ở trong quân doanh là bị phạt gậy rồi".

Chúa công vẫn giỏi nhất là phá hỏng bầu không khí, khiến nữ quân nổi giận bỏ đi còn các tướng sĩ chỉ biết "cạn lời".
Ngụy Thiệu rón rén gõ cửa phòng ngủ, làm đủ mọi cách dỗ ngọt khiến nàng xiêu lòng. Kiều Man bày tỏ mình muốn bảo vệ chàng - người mà nàng yêu. Dù không thể mặc kệ mạng sống của bách tính và Kiều gia, nàng muốn Ngụy Thiệu biết trong lòng nàng, chàng cũng quan trọng không kém họ.

Ngụy Thiệu trái lại cũng hiểu những khó xử và áp lực của nữ quân khi đứng giữa hai tộc Ngụy - Kiều. Vì thế chàng muốn cùng nàng về thăm Kiều gia, cũng là cho nàng biết chàng đã hoàn toàn từ bỏ thù hận.
Các tướng sĩ Ngụy gia đến thành Yên Châu, nơi mà người nhà họ Kiều đã đợi sẵn để đón họ. Cùng lúc đó, Kiều Phạn và Bỉ Trệ cũng đến nơi. Bá phụ Kiều Việt không mảy may mừng rỡ với con gái ruột vì khinh thường xuất thân của Bỉ Trệ, ngược lại, ông ta niềm nở hậu đãi cháu rể Ngụy hầu như khách quý.

Nhìn thấu sự tình, Ngụy Thiệu giải nguy bằng cách chủ động cảm ơn Bỉ Trệ, còn gọi anh là tỷ phu khiến Kiều Việt "chết lặng".
Trong preview tập 32, Kiều Phạn chính thức "tuyên chiến" với Kiều Việt, rằng chỉ khi ông dấy binh đến đánh thì mới có thể chiếm được Bác Nhai, còn cô và Bỉ Trệ sẽ không nhượng quyền.
Về phần nam - nữ quân, nàng thủ thỉ mình vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng, đó là "cho chàng một gia đình sung túc". Ngụy Thiệu "mừng hết lớn", tìm bùa cầu cho nàng "có hỉ" thì lại trông thấy thái độ ngập ngừng của nàng, liệu có phải bùa đã ứng nghiệm?

Lưu Diễm vấp phải sự phản đối của quần thần vì cách cướp ngôi tàn bạo, đành rút số tàn quân ít ỏi về Lương Nhai. Không biết khoảng thời gian đình chiến này sẽ kéo dài bao lâu, khi ở preview tập mới Nga Hoàng chính thức gả cho Lưu Diễm. Trước liên minh hiểm độc này, gia đình nhỏ của Ngụy gia sẽ ra sao?
Toàn bộ 4 tập cuối của Khom Lưng đều sẽ được lên sóng trong buổi tối ngày 29/5. Sau đó, phim sẽ hoàn thành chặng đường chiếu phim trong hơn hai tuần của mình.