Không bới lông tìm vết

Sống để yêu thương, say đắm, si mê và tha thứ cho nhau!

Đừng soi mói bới lông tìm vết!

- Nhận thức là một quá trình và phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm cũng như hoàn cảnh. Lắm khi những người đã có nhận thức chưa đúng ngày hôm qua lại vẫn góp phần không nhỏ vào việc hôm nay có được nhận thức đúng... Là kẻ hậu sinh mà lại đắc chí giễu cợt tiền nhân về những gì còn chưa nhận thức được đúng thì rất không hay...

- Muốn có hạnh phúc, phải biết chịu đựng và tha thứ khi cần thiết.

- Uy tín là do chất lượng công việc đang thực hiện chứ không phải là do vị trí và danh hiệu đã có... Điều này đặc biệt đúng trong hoàn cảnh hiện nay...

- Có những lúc không được mềm lòng.

Bởi làm thế sẽ lại vĩnh viễn bị chụp vòng kim cô lên đầu...

- Sống đâu thì âu đấy, đừng tự sỉ nhục mình theo các tiêu chí ngoại lai.

- Kinh nghiệm chung cho thấy, các cuộc hôn nhân sở dĩ trở nên bền vững không phải vì không có những sai lầm hay giăng hoa, mà vì biết tha thứ và hàn gắn...

- Những lố bịch trong các văn bản cho thấy, không phải vì thiếu người soạn thảo giỏi mà vì không sử dụng những người soạn thảo giỏi.

- Có ba điều mà người đàn ông không bao giờ được quyền kêu ca hay than vãn. Thứ nhất, vợ, vì đó là sự lựa chọn của mình. Thứ hai, con, vì đó là máu mủ của mình. Thứ ba là nhà, vì đó là cái mà mình phải có trách nhiệm xây nên...

- Không nhất thiết phải biết quá nhiều. Biết vừa vừa thôi, nhưng phải kỹ. Cả về người, về sự vật, về lẽ đời... Và thế là đủ để an nhiên sống...

- Đừng bao giờ làm dịu nỗi đau của mình bằng cách làm cho người thân thiết nhất đau hơn!

Tiếc thay, đó lại là điều mà chúng ta hay lựa chọn...

- Bi kịch là ở chỗ những kẻ xấu rất dễ đoàn kết với nhau khi có chung một đối tượng thù địch, còn những người tốt thì lại hay có những ý kiến khác nhau ngay cả khi có chung một sự nghiệp để bảo vệ…

- Cái ác luôn biết rằng nó không thể tồn tại được nếu không mượn danh cái thiện...

- Thiển nghĩ, giáo dục là để truyền dạy kiến thức và kỹ năng, thi là để kiểm tra hiệu quả giáo dục đến đâu chứ không phải để loại bỏ học sinh khỏi trường công.

Làm khác đi là sai với bản chất của chế độ ta...

- Không nhận được câu trả lời cũng là đã nhận được câu trả lời...

- Không ai đánh lừa ta tệ như chính ta tự đánh lừa bản thân mình...

- Lắm khi những người tốt lại dễ bị đưa ra làm bình phong cho những việc không tốt...

- Vấn đề là ở chỗ người cứ vỗ ngực cho rằng chỉ có mình mới hiểu biết cao siêu về thơ thì chẳng làm được câu thơ nào nên hồn cả...

Còn kẻ tự biết mình chẳng hiểu gì về thơ thì có lúc lại nghĩ ra những câu thơ đọc được...

- Nếu không thể nào tìm được lý lẽ để biện minh thì mới bắt đầu bình tội...

Nghiệt ngã với người khác không bao giờ là thái độ hay cả...

- Ngày trẻ ta luôn đòi hỏi mọi sự phải tuyệt đối.

Nhưng càng già đi thì ta càng hiểu, tại sao mọi sự lại chỉ tương đối như thế...

- Cư xử tệ đối với người tốt thì tất sẽ bị cư xử tệ hơn bởi những kẻ xấu...

- Chỉ có danh hài mới có thể làm cho mọi người đàn bà cười, ngoại trừ người đàn bà của chính anh ta...

- Không đảm bảo được cho mọi đứa trẻ học xong chương trình giáo dục phổ thông là có tội.

- Những quốc gia kiêu hãnh nhưng biết nhún nhường luôn có cơ hội thịnh vượng bền lâu.

- Những đánh giá của ta về người khác cũng chính là căn cứ để những người khác đánh giá ta...

Thói kiêu bạc không phải bao giờ cũng là dấu hiệu của trí tuệ vượt trội mà lắm khi chỉ là biểu hiện của những kẻ tiểu nhân...

- Những con voi khôn ngoan lại càng biết cách bày tỏ sự tôn trọng đúng mực đối với những con kiến.

- Những thông tin giả giống như bả chó, được tung lên mạng làm bất kỳ ai đớp phải đều hóa dại, ông ổng sủa những sự vô lý nhất nhằm vào những người hoàn toàn vô can...

Hãy biết tự chọn lọc những điều đúng mà tin!

- Càng thêm tuổi, càng ít có tư cách dạy dỗ người khác. Cùng lắm thì chỉ trình bày suy tư, để tự nhận thức rõ hơn những hữu hạn của chính bản thân mình...

- Ta sinh ra con cái không phải để chúng sống theo ý ta, mà là để chúng sống theo ý chúng, phù hợp và phát triển. Và đó mới đích thực là đạo lý...

- Tự mình thương lấy mình đi,

Mẹ ruột chỉ một, các dì rất đông...

- Đôi khi quan trọng nhất không phải là cố giành lấy chiến thắng bằng mọi giá mà là kiên định phong cách như căn cốt của mình.

- Người biết mình có lý thường ít lời, thậm chí hay im lặng...

- Nhạo báng, đó thực ra là vũ khí của những ai kém cỏi, yếu ớt và thất thế...

Trong mỗi chúng ta có bao nhiêu phần trăm của Trạng Quỳnh, Trạng Lợn?!

Hồng Thanh Quang

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/so-tay/khong-boi-long-tim-vet-i704413/