Không chỉ là tiếng loa học bài

Ở vùng chiến khu xưa Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị), mỗi tối, vào lúc 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, hệ thống loa truyền thanh đều vang lên lời nhắc nhở các em học sinh học bài. Ngay sau đó, cả vùng núi rừng Ba Lòng trở nên yên ắng, bởi các hộ gia đình, kinh doanh, sản xuất đều tắt hoặc giảm âm lượng ti vi, thiết bị âm thanh; các cơ sở kinh doanh karaoke di động cũng ngừng hoạt động; người dân hạn chế tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí... Tất cả chỉ để tạo không gian yên tĩnh cho các em nhỏ học bài. Đó là mô hình 'Tiếng loa học bài' được nhân dân đồng thuận cao, triển khai từ đầu năm học 2025-2026 ở Ba Lòng, nơi từng là 'vùng trũng' trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục suốt mấy thập kỷ qua.

Đó không chỉ là một lời nhắc các em chăm chỉ học hành, tiến bộ mà còn là lời nhắc đối với tất cả mọi người: Việc ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho lớp trẻ học tập, rèn luyện, trưởng thành đôi khi chỉ là những việc làm nhỏ bé nhưng thật sự thiết thực và có hiệu quả. Và nữa, từ những việc nhỏ đó, các em sẽ thấy rõ tình thương và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, phụ huynh; thấy rằng những người lớn đang tranh thủ từng chút thời gian, vun vén từng giá trị đơn sơ nhưng thấm đẫm tình người để đồng hành với các em trên hành trình trở thành người có ích cho xã hội.

 Cụm loa truyền thanh phục vụ tuyên truyền và nhắc giờ học bài cho học sinh xã Ba Lòng. Ảnh: baophapluat.vn

Cụm loa truyền thanh phục vụ tuyên truyền và nhắc giờ học bài cho học sinh xã Ba Lòng. Ảnh: baophapluat.vn

Từ mô hình này có thể gợi ra nhiều cách làm nhằm tạo thời gian, không gian cho các em nhỏ được bồi đắp và hoàn thiện nhân cách, kỹ năng, lối sống. "Tiếng loa học bài” ở Ba Lòng là sự đồng hành, chăm lo của cộng đồng đối với thế hệ trẻ thông qua việc kiến tạo giá trị học tập, mở ra cánh cửa tri thức và tâm hồn để các em tự tin vững bước vào đời.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/khong-chi-la-tieng-loa-hoc-bai-1018394