Hạt mầm nhân ái

Chiều 28-11, anh Quốc ở phường Ngọc Hà đến đón con gái tên là Vũ Anh đang học lớp 6 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (phường Tây Hồ). Vừa chạy ra khỏi cổng trường, con gái anh Quốc cười tươi khoe với bố:

- Con vừa được nhận học bổng xanh tháng 10 của lớp do có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện bố ạ.

Nghe con nói, anh Quốc không giấu được niềm vui:

- Chúc mừng con gái nhé! Cố gắng như thế này là rất đáng khen.

Ngồi sau xe máy của bố, Vũ Anh thủ thỉ:

- Bố ơi, con xin phép bố mẹ cho con dùng phần học bổng này để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ được không ạ?

- Con nghĩ được như vậy là rất tốt. Tối nay, bố mẹ cũng sẽ góp thêm, rồi cả nhà mình gửi ủng hộ bà con thông qua tổ dân phố nhé - anh Quốc đồng tình.

Cô bé cười rạng rỡ gật đầu.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy ấm áp lạ thường. Học bổng không lớn nhưng cách cô học trò nhỏ lựa chọn sử dụng phần thưởng của mình thật đáng quý. Từ những việc làm như vậy, hạt mầm nhân ái được gieo trồng, nảy nở trong tâm hồn trẻ thơ. Mong rằng, ở mỗi gia đình, nhà trường, sự quan tâm, giáo dục về lòng yêu thương, sẻ chia sẽ tiếp tục được bồi đắp để những tấm lòng biết yêu thương ngày càng được nhân lên cùng truyền thống nhân văn tốt đẹp của người Việt.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hat-mam-nhan-ai-727931.html